NXB Trẻ vừa phát hành truyện dài mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mang tên “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo”. Chọn bối cảnh Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh những năm 1980, truyện kể về dân nhập cư, những người nghèo sống ở đô thị hoa lệ, về tình làng nghĩa xóm và bao điều đẹp đẽ giờ đây chỉ còn trong ký ức. Dù đã bước sang tuổi 70 và sở hữu “gia tài” hơn 100 đầu sách, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vẫn giữ trọn đam mê viết lách, miệt mài mang đến những trang văn trong trẻo, hồn nhiên của tuổi thơ.
Từ 6 giờ sáng 7/12, nhiều bạn trẻ đã có mặt để chờ được gặp gỡ và xin chữ ký từ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh – người gắn bó với tuổi thơ của biết bao thế hệ. Niềm háo hức ấy càng rõ hơn khi họ cầm trên tay cuốn sách vừa ra mắt.
Sinh viên Phùng Đức Bình, Đại học Mở Hà Nội, cho biết: “Em hâm mộ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từ năm lớp 4. Em cảm thấy các tác phẩm của ông rất hay và thú vị. Hôm nay, em đến đây với mong muốn được nhận chữ ký của nhà văn trên những cuốn sách mà em mang theo.”
Không khí tại Sảnh Trường Đại học Tổng hợp trở nên rộn ràng với sự hiện diện của hàng trăm độc giả đến chúc mừng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Dù lượng người đổ về rất đông, tất cả vẫn trật tự xếp hàng, kiên nhẫn chờ đến lượt được ký tặng và chụp ảnh lưu niệm cùng tác giả.
Anh Đỗ Việt Hùng, phường Phú Diễn, cho hay: “Tôi bắt đầu đọc sách của bác Ánh từ hồi học cấp hai, nhưng đọc nhiều nhất là từ lớp 9. Đến thời điểm hiện tại, gần như năm nào tôi cũng mua sách của bác. Và mỗi khi bác Ánh ra Hà Nội, tôi đều cố gắng đến để được gặp và xin chữ ký.”
Ở "Cô bé hàng xóm và những viên kẹo", nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mang đến điểm mới lạ khi đưa trở lại các nhân vật từng được yêu thích trong "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" như Thiều, Tường và Mận – nay đã bước sang cuộc đời mới sau 15 năm. Lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 80, tác phẩm chạm đến những phận người nhập cư, những gia đình nghèo trong lòng đô thị hoa lệ, đời sống chung cư cũ, tình làng nghĩa xóm, cùng thời hoàng kim của báo giấy với những chuyên mục được chờ đợi từng ngày.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ: “Tôi muốn gợi lại những gì mình đã trải qua trong thập niên 80 – giai đoạn đất nước vừa ra khỏi chiến tranh, cuộc sống còn vô cùng khó khăn, vất vả. Tôi muốn kể về cách con người đối xử với nhau trong hoàn cảnh thiếu thốn ấy: dù nghèo nhưng họ sống với nhau rất tử tế. Chính sự tử tế đó tạo nên nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều sự kiện và chi tiết mà những ai đã từng đi qua thời kỳ ấy đều đáng để nhớ lại.
Thông điệp của cuốn sách này cũng giống như nhiều tác phẩm khác của tôi: đề cao lòng tử tế. Tôi mong rằng điều đó giúp tâm hồn người viết lẫn người đọc trở nên đẹp hơn mỗi ngày. Đó chính là ‘công tắc’ mà tôi đã bật suốt cả sự nghiệp sáng tác của mình.”
Một chi tiết thú vị là lần đầu tiên, nhà văn “đưa chính mình” vào sách, dưới hình tượng một ông lão chuyên làm thơ châm biếm các vấn đề xã hội để đăng báo – một cách tự trào nhẹ nhàng, duyên dáng.
TS Nguyễn Thụy Anh, Chủ nhiệm CLB Đọc sách cùng con, cho biết: “Các cuốn sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là những câu chuyện đầu đời đẹp đẽ, đã đồng hành cùng rất nhiều thế hệ độc giả. Điều đặc biệt là thế giới trong sách không né tránh những điều chưa hay, những góc tối, nhưng luôn mang đến cho các bạn nhỏ tinh thần hướng thiện và những niềm vui rất đỗi giản dị.
Điều quan trọng hơn cả là khi các em nhỏ và cả chúng tôi, khi đọc những cuốn sách ấy, đều cảm nhận được sự đồng cảm mà nhà văn dành cho tuổi thơ, như thể ông đang chia sẻ lại chính thế giới tuổi thơ của mình với độc giả.”
Viết về lòng tốt và sự tử tế chưa bao giờ là dễ, nhưng tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh một lần nữa cất lên bản hòa tấu ấm áp về tình người. Những nhân vật trong truyện dành cho nhau sự cưu mang, đùm bọc theo tinh thần “lá lành đùm lá rách”, khiến độc giả được đắm trong thứ tình thân ái dịu ngọt – để rồi nhận ra rằng cuộc sống vẫn luôn đáng quý, đáng trân trọng.