Nhạc sĩ Ngọc Châu qua đời
(HanoiTV) - Nhạc sĩ Ngọc Châu, tác giả 'Thì thầm mùa xuân', qua đời lúc 7h30 sáng 17/3 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vì bị suy tim giai đoạn cuối, hưởng dương 55 tuổi.
Chia sẻ tấm ảnh nhạc sĩ Ngọc Châu trên trang cá nhân, em gái anh - ca sĩ Khánh Linh - viết: "Nhẹ bước chân đi, em gái chào anh / Không buồn, không đau, không mệt! Anh đi vui vẻ!".
Ca sĩ Minh Quân rất sốc khi biết tin này từ một số đồng nghiệp và sau đó được ca sĩ Khánh Linh xác nhận.
Nhạc sĩ Ngọc Châu ở ẩn nhiều năm nay, gần như không xuất hiện trên phương tiện truyền thông. Minh Quân cho biết Ngọc Châu thường né tránh những buổi họp mặt. Ca sĩ Bằng Kiều, nhạc sĩ Hồng Kiên... có lần liên lạc, rủ đi uống cà phê nhưng anh đều từ chối. Ngoài gia đình, rất ít bạn bè biết nhạc sĩ bị bệnh suy tim nên bất ngờ khi hay tin anh qua đời.

Nhạc sĩ Ngọc Châu sinh năm 1967 trong gia đình có truyền thống âm nhạc. Anh nổi tiếng từ khi học Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) với các sáng tác Nếu điều đó xảy ra, Mùa xuân trên đảo Trường Sa, Ngây thơ. Sau này, nhạc sĩ có nhiều nhạc phẩm nổi tiếng như Thì thầm mùa xuân, Cô Tấm ngày nay, Chiều xuân... Anh góp phần quan trọng trong sự thành công của nhiều nghệ sĩ, trong đó có em gái - ca sĩ Khánh Linh, ca sĩ Minh Quân.

Nhạc sĩ Ngọc Châu đã kết hợp với em gái trong đĩa đơn “Mùa yêu”. Trong đó, cả 4 ca khúc đều do anh sáng tác, gồm: “Nụ hôn nồng cháy”, “Ngây thơ”, “Thì thầm mùa xuân” và “Mùa thu vàng”.
Khánh Linh từng tâm sự, không có Ngọc Châu thì không có Khánh Linh. “Anh tôi đã cho tôi quá nhiều thứ, cho tôi cơ hội để suy nghĩ trở thành ca sỹ chuyên nghiệp, cho tôi kiến thức, cho tôi ngọn lửa kế thừa truyền thống gia đình.
Chúng tôi là hai đường nhịp điệu, có những lúc đều lỡ nhịp. Nhưng anh em tôi đã luôn kề vai sát cánh. Từ những bước chập chững sự nghiệp của tôi, giờ khi tôi đang dần chín, tôi muốn anh vẫn bên mình, vừa được thấy thành quả mà anh âm thầm nuôi dưỡng, vừa là ngọn lửa thổi bùng đam mê ấy thăng hoa mãi mãi", nữ ca sĩ thổ lộ.