Dọc tuyến kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, hàng trăm ghe thuyền neo đậu, bày bán đa dạng mai, cúc, vạn thọ, tắc, bonsai… Cây nhỏ và bonsai mini được ưa chuộng, giá từ vài trăm nghìn đến dưới một triệu đồng, phù hợp nhiều gia đình.
Anh Đặng Văn Lộc, phường An Lạc, cho biết: “Hoa năm nay cánh dày, sắc thắm, giá vẫn bình ổn. Dù người trồng trải qua nhiều khó khăn, nhưng hoa vẫn đẹp, vẫn rạng ngời, cho thấy nỗ lực lớn của nhà vườn.”
Sức mua thận trọng khiến nhà vườn phải điều chỉnh giá để kích cầu, chấp nhận lợi nhuận thấp nhằm sớm thu hồi vốn.
Anh Nguyễn Năm Long, xã Bình Lợi, cho biết: “So với năm ngoái, nhiều loại cây cảnh giảm giá, có loại từ hơn một triệu đồng nay còn khoảng 700.000-800.000 đồng. Bù lại, lượng khách lẻ đến chợ đông hơn, do thương lái hạn chế thu mua tại vườn.”
Ông Nguyễn Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Định, chia sẻ: “Năm nay bố trí 473 gian hàng với hoa kiểng, trái cây, phố ẩm thực và sản phẩm OCOP từ Vĩnh Long, Đồng Tháp… Sau ngày 23 Tết, lượng khách tham quan, mua sắm tăng rõ rệt.”
Với sự chuẩn bị bài bản và nỗ lực của nhà vườn, chợ hoa xuân “Trên bến, dưới thuyền” không chỉ là điểm mua sắm, mà còn là không gian lưu giữ hồn cốt Tết Nam Bộ trong những ngày cuối năm.