Những bản tình ca ngọt ngào trong đêm nhạc 'Dạ khúc'

Đêm nhạc tối 24/12 không chỉ mang đến những nhạc phẩm kinh điển về đêm đông mà còn là sự giao thoa đầy tinh tế giữa những giai điệu đi cùng năm tháng và hơi thở hiện đại, mới mẻ trong cách phối khí.

Khi thành phố lên đèn, màn đêm buông xuống cũng là lúc đánh thức biết bao thanh âm khua động lòng người. Và thứ âm thanh vi diệu nhất cất lên trong đêm chính là âm nhạc – dạ khúc. Chương trình “Dòng thời gian” số 9 với chủ đề “Dạ khúc” đã đưa khán giả bước vào không gian huyền diệu của màn đêm qua những bản tình khúc ngọt ngào như “Đêm đông”, “Gửi người em gái”, “Hà Nội đêm mùa đông”, “Đêm nằm mơ phố”, “Dạ khúc”… cùng với những ca khúc hay nhất về Giáng sinh trong nền tân nhạc Việt Nam như “Bài thánh ca buồn”, “Hai mùa Noel”.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quen thuộc trong các số “Dòng thời gian” như Minh Chuyên, Hoàng Hiệp, Tuấn Anh… cùng với các ca sĩ trẻ vừa đạt giải cao trong cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” năm 2025 như Nguyễn Thụy Hải Anh, Gia Linh, mang đến sức sống tươi mới, chuỗi cảm xúc đặc biệt của những bản dạ khúc.

Với sự đầu tư kỹ lưỡng về dàn dựng và chất lượng nghệ thuật, “Dòng thời gian” tiếp tục khẳng định hướng đi của Đài Hà Nội trong việc lan tỏa những giá trị âm nhạc bền vững, duy trì thương hiệu như một điểm hẹn văn hóa uy tín của công chúng Thủ đô.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết