Những ô cửa gió lộng – Mở cửa vào ký ức một gia đình đặc biệt

Trong buổi ra mắt sách, giai điệu Lyphard Melody vang lên từ cây đàn guitar của chính Lưu Tuấn Anh. Với anh, đây không chỉ là một bản nhạc quen thuộc, mà còn là cánh cửa mở về những tháng ngày đã xa.

Tác giả Lưu Tuấn Anh chia sẻ: “Trong những bài mà anh em chúng tôi hay hòa tấu, có một bài mà Mí rất thích và tôi cũng rất thích, đó là bài Lyphard Melody. Hôm nay tôi cũng muốn gợi lại ký ức ngày xưa, từ cái thời anh em chúng tôi có ngồi gẩy guitar với nhau”.

Mí là Quỳnh Thơ – người em tài năng đã cùng cha mẹ rời xa trong chuyến xe năm ấy. Từ những ký ức riêng của Lưu Tuấn Anh, “Những ô cửa gió lộng” mở ra câu chuyện về một gia đình đặc biệt. Là người con trong gia đình, Lưu Tuấn Anh kể chuyện mẹ Xuân Quỳnh, dượng Lưu Quang Vũ, bé Mí - Quỳnh Thơ, bố Lưu Tuấn, em Kít - Lưu Minh Vũ qua những câu chuyện nhỏ, chân thật và giàu tình cảm. Những câu chuyện cho chúng ta biết nhiều hơn về con người nghệ sĩ, cảm xúc hơn những trang tiểu sử văn học.

Không cố dựng lại một chân dung nổi tiếng, cuốn sách đi vào những điều rất nhỏ: những câu chuyện trong nhà, cách một người mẹ dạy con, những mối quan hệ riêng – chung tưởng như phức tạp nhưng lại được gìn giữ bằng tình thân. Với nhiều độc giả có mặt tại buổi ra mắt như chị Trần Kiều Oanh, chính những chi tiết đời thường ấy khiến họ thấy Xuân Quỳnh gần gũi hơn.

Chị Trần Kiều Oanh cho biết: “Mình nhận thấy được tình cảm gia đình nó gắn kết như thế nào. Mặc dù bà đã đi xa từ rất lâu rồi nhưng hình bóng của bà vẫn không phai nhạt trong tâm trí của những người ở lại. Mình học tập được rất nhiều từ những giá trị tình cảm của bà, cách bà dạy những người con của mình…”

Sự gắn kết ấy cũng là điều khiến nhà báo Nguyễn Vĩnh Quyên xúc động khi đọc cuốn sách. Bởi đằng sau những mối quan hệ “con anh, con em, con chúng ta” là cách những thành viên trong gia đình đã lựa chọn yêu thương và ở lại bên nhau.

Nhà báo Nguyễn Vĩnh Quyên cho biết:“Đó là một gia đình cực kỳ đặc biệt với những mối quan hệ rất chồng chéo: con anh, con em, con chúng ta… Chồng cũ, chồng mới vẫn giao lưu, con riêng, con chung vẫn giao lưu, chăm sóc và tất cả vẫn rất yêu thương. Không phải gia đình nào cũng giải quyết ổn thỏa, và ở đây họ đã giải quyết một cách vô cùng đẹp, vô cùng có tình, vì tình yêu ấy đã hóa giải tất cả các mối quan hệ.”

“Những ô cửa gió lộng” vì thế không chỉ đưa người đọc đến gần hơn với một Xuân Quỳnh ngoài thơ ca. Qua ký ức của người con, cuốn sách còn mở ra một câu chuyện về gia đình, về những mất mát đã đi qua và về sức mạnh của tình yêu thương – thứ có thể giữ con người ở lại bên nhau, ngay cả khi năm tháng đã lùi rất xa.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết