Sáng 4/3, tại 8 điểm giao, nhận quân trên địa bàn thành phố Hà Nội, lễ giao, nhận quân năm 2026 đã được tổ chức đồng loạt trong không khí trang trọng, phấn khởi và đầy tự hào. Gần 5.000 thanh niên Thủ đô chính thức lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong không khí trang nghiêm của ngày hội tòng quân, đồng hành với những tân binh là ánh mắt dõi theo lặng lẽ của những người làm cha, làm mẹ tiễn con lên đường.
Ngay từ sáng sớm, khu vực sân vận động xã Thanh Oai đã rợp cờ hoa, biểu ngữ. Tiếng trống hội xen lẫn những cái ôm vội, những lời dặn dò khiến không khí buổi lễ vừa trang nghiêm, vừa xúc động. Ngay sau khi công bố quyết định giao quân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Trần Thế Cương đã thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đánh trống mở hội giao quân. Ngọn lửa được rước từ Nhà truyền thống địa phương về sân vận động xã, thể hiện sự tiếp nối truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Trong hàng ngũ tân binh chỉnh tề chuẩn bị bước lên xe về đơn vị, tân binh Vũ Phương Nam, 23 tuổi, xã Bình Minh, cho biết đã xác định rõ trách nhiệm của mình ngay khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ.
Năm nay, toàn Thành phố có 4.721 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó gần 2.500 thanh niên viết đơn tình nguyện, chiếm hơn 60% tổng số tân binh. Khoảng 30% có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Những con số ấy đã cho thấy tinh thần trách nhiệm, ý thức sẵn sàng của tuổi trẻ Thủ đô khi Tổ quốc gọi tên.
Tại Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình - một trong hai điểm tổ chức Lễ giao nhận quân thuộc Khu vực phòng thủ số 3 - Hồng Hà, trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, tân binh Nguyễn Hoàng Quân không giấu được niềm tự hào và xúc động khi được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Với Hoàng Quân, đây là cột mốc quan trọng của tuổi trẻ, là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, ý chí và trưởng thành hơn trong môi trường quân ngũ.
Không khí ngày hội tòng quân không chỉ là sự quyết tâm của những người lên đường mà còn là sự dõi theo, động viên từ hậu phương. Phía sau mỗi tân binh là gia đình, là những bậc làm cha làm mẹ chấp nhận hai năm xa con để con trưởng thành trong môi trường quân đội kỷ luật, nghiêm khắc, phải tự lập hoàn toàn. Nhưng vượt lên trên nỗi nhớ thương con là niềm tự hào, khoác lên mình màu áo lính không chỉ là dấu mốc trưởng thành của tuổi trẻ, mà còn là vinh dự lớn lao, là trách nhiệm thiêng liêng của một công dân đối với Tổ quốc.
Khi những chuyến xe bắt đầu lăn bánh, mang theo những chàng trai tuổi đôi mươi rời xa vòng tay gia đình, ngày hội tòng quân năm 2026 khép lại trong niềm tin và kỳ vọng. Tin vào thế hệ trẻ Thủ đô - những người sẵn sàng gác lại công việc, học tập để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Và hơn hết, để hai năm quân ngũ không chỉ là nghĩa vụ, mà trở thành hành trình rèn luyện bản lĩnh, để các tân binh trưởng thành hơn, vững vàng hơn tiếp tục góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.