'Nữ quái' liên tục sinh con để trốn thi hành án

Khi đứa con đầu mới có 6 tháng tuổi thì Hoàng Hồng Nhung lại mang thai tiếp đứa con thứ hai, mặc cho bản án 25 tháng tù giam của TAND quận Hoàn Kiếm vẫn còn treo lơ lửng trên đầu. Đến thời gian trả án, Nhung trốn sang quận Tây Hồ thuê nhà, tiếp tục hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Hình phạt dành cho Nhung chưa có, nhưng chính bản thân cô đã tự đưa ra bản án “tử hình” cho lương tâm bằng nỗi thương nhớ khi phải xa các con và mặc cảm tội lỗi.

Cuộc đời của một con người bắt đầu bằng tấm giấy khai sinh. Còn Nhung và những đứa con, lại bắt đầu cuộc đời bằng rất nhiều chữ "không": không giấy khai sinh, không hộ khẩu, và không căn cước công dân. Mong cho con được cắp sách đến trường, và cũng mong một sự thật sẽ mãi bị chôn giấu.

Những đứa trẻ vô tội, thay vì được sinh ra trong tình yêu thương, lại trở thành cái phao cứu nạn cho những bà mẹ thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Điều 67 Bộ luật Hình sự 2015 quy định rõ, người bị phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt nếu là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi.

Hình phạt dành cho Nhung chưa tới, nhưng chính bản thân cô đã tự đưa ra bản án “tử hình” cho lương tâm bằng nỗi thương nhớ khi phải xa các con và mặc cảm tội lỗi.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết