Phát biểu tại Công viên Tưởng niệm Cựu chiến binh ở New Castle, bang Delaware vào ngày 30/5 theo giờ địa phương, ông Biden cho biết, ông đang bắt đầu một phác đồ điều trị bằng thuốc, cứ mỗi sáu tuần một viên, với hy vọng sẽ vượt qua được căn bệnh này, bởi nó chưa lan đến các cơ quan nội tạng.
Ông Biden cũng cho biết, một bác sĩ hàng đầu đang đồng hành cùng ông trong quá trình điều trị, người từng mắc căn bệnh tương tự cách đây hơn 30 năm và hiện vẫn sống khỏe mạnh, vậy nên cựu Tổng thống 82 tuổi vẫn lạc quan về tình trạng sức khỏe với tiên lượng tích cực.
Tuyên bố diễn ra đúng vào dịp tưởng niệm 10 năm ngày mất của con trai cả ông - Beau Biden - người đã qua đời vì ung thư não năm 2015. Những chia sẻ của ông cũng mang ý nghĩa đặc biệt trong Tuần lễ tưởng niệm tại Mỹ.
Theo thông tin từ Văn phòng cựu tổng thống tuần trước, ông được chẩn đoán mắc một dạng ung thư tuyến tiền liệt tiến triển, đã di căn đến xương - được coi là Giai đoạn 4. Ông bắt đầu điều trị sau khi xuất hiện các triệu chứng về đường tiết niệu.