Pháp: Ba cảnh sát bị bắn chết sau khi phản ứng với một vụ bạo lực gia đình

(HanoiTV) - Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết, một người đàn ông bị tình nghi bắn chết 3 sĩ quan cảnh sát ở miền Trung nước Pháp. Người đàn ông sau đó được phát hiện đã chết.

Nơi xảy ra vụ án khiến 3 cảnh sát thiệt mạng tại Pháp.

Ba hiến binh đã bị bắn chết và một người thứ tư bị thương sau khi họ phản ứng với một vụ bạo lực gia đình ở Puy-de-Dôme, phía tây Lyon, vào sáng sớm ngày thứ Tư, 24/12, theo giờ địa phương.

Kẻ nổ súng được cho là đã rời khỏi hiện trường, khiến cảnh sát phải truy lùng. Trong sáng thứ Tư, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Gérald Darmanin đã viết trên trang Twitter cá nhân rằng "kẻ điên được tìm thấy đã chết."

Trước đó, ông đã bày tỏ "nỗi buồn sâu sắc" trong một tuyên bố sau cái chết của Trung úy Cyril Morel, Sĩ quan Bảo đảm Rémi Dupuis, và Chuẩn tướng Arno Mavel, thuộc Lực lượng Hiến binh Bộ Puy-de-Dôme, những người đã thiệt mạng khi can thiệp vào một vụ bạo lực gia đình.

Đài truyền hình BFM của CNN đưa tin các sĩ quan cảnh sát đã bị một người đàn ông 48 tuổi bắn chết khi họ cố gắng giải cứu một phụ nữ đang trú ẩn trên nóc một ngôi nhà. Ngôi nhà đã bị phóng hỏa nhưng người phụ nữ đã được cứu, BFM đưa tin.

Các chi tiết khác xung quanh cái chết của nghi phạm vẫn chưa được tiết lộ.

"Được kêu gọi can thiệp để giúp một phụ nữ bị chồng đánh đập, các hiến binh (các sĩ quan), trong tình huống chưa được làm rõ, đã bị người đàn ông bắn chết", tuyên bố của Bộ trưởng Nội vụ cho biết.

Tuyên bố cho biết Mavel, 21 tuổi, bị thương nặng và không thể vượt qua được. Hai sĩ quan khác cũng lần lượt bị bắn trọng thương. Morel, 45 tuổi và Dupuis, 37 tuổi, bị tử thương. Một sĩ quan thứ tư bị thương ở đùi đang được các cơ sở cấp cứu chăm sóc, không nguy hiểm tính mạng.

Trên trên trang Twitter cá nhân, Thủ tướng Pháp Jean Castex viết rằng "thảm kịch này ảnh hưởng đến tất cả chúng ta và khiến cả đất nước đau buồn".