Trong không gian linh thiêng của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, chương trình nghệ thuật, tri ân đặc biệt mang tên “Hành trình bất tử – từ ký ức đến khát vọng” diễn ra trang trọng, xúc động, để lại nhiều dư âm sâu sắc trong lòng người tham dự.
Sau gần 50 năm, ông Tuất - anh trai Liệt sĩ Bùi Đình Sáu mới được ngắm nhìn em mình chân thực và rõ nét đến vậy qua bức ảnh phục dựng. Ông Bùi Văn Tuất (xã Phúc Lộc) cho biết: "Ngày xưa khi em trai ra đi, gia đình chúng tôi không có ảnh gì cả, nay nhận được di ảnh sau 50 năm thì gia đình cũng không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn".
Dự án “Phục dựng ảnh liệt sĩ” trao tặng các gia đình liệt sĩ trên địa bàn Thành phố Hà Nội được Thành Đoàn Hà Nội triển khai từ năm 2024. Đến nay, đã có 659 di ảnh được phục dựng. Mỗi bức ảnh là một khoảnh khắc hồi sinh của ký ức, tái hiện lại thanh xuân của những người lính, những người mãi mãi nằm lại vì độc lập, tự do của dân tộc.
Anh Nguyễn Tiến Hưng – Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội cho biết: "Đoàn Thanh niên muốn phát huy những thế mạnh của mình để cống hiến cho cộng đồng, tri ân cho thế hệ cha ông đã hy sinh và cũng một phần thể hiện ước mơ được cống hiến, khát vọng của thế hệ trẻ đối với xã hội".
Bà Dương Thị Đào (xã Mỹ Đức), con gái liệt sĩ, cho hay: "Tôi rất xúc động khi được Nhà nước quan tâm tới các gia đình có công và giúp phục dựng di ảnh các liệt sĩ. Qua đó, tôi cảm thấy gia đình như được gần bố tôi hơn".
Hơn cả một dự án, việc phục dựng ảnh liệt sĩ là hành trình của lòng biết ơn, trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc. Bằng sức trẻ, sự sáng tạo và trái tim nhiệt huyết, tuổi trẻ Thủ đô đang thực hiện hành trình kết nối quá khứ với hiện tại, để ngọn lửa của quá khứ hào hùng sẽ mãi là ánh sáng soi đường cho tương lai.