Những ngày này, sắc thắm của các loài hoa Tết đã khoe sắc rực rỡ trên các tuyến phố, chợ hoa. Những gánh hàng rong chở đầy hoa lặng lẽ len lỏi qua từng con phố nhỏ.
Ngày cận Tết, những người phụ nữ từ ngoại thành và các tỉnh lân cận vào nội thành Hà Nội buôn bán, trên vai họ là gánh hàng hoa nhiều màu sắc. Những phụ nữ miền quê, từ sáng sớm đã tất bật chuẩn bị những bó hoa tươi, mang đến từng con phố với niềm hy vọng góp Tết cho mọi nhà, để có Tết cho nhà mình.
Bà Lê Thị Đoan (tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ: "Một cây đào phải trồng, chăm sóc cả năm mới đến lúc thu hoạch, vốn bỏ ra cũng không ít. Thế nhưng năm nay đến vụ thì giá lại thấp, lại thêm lụt bão làm thiệt hại nhiều. Tôi chỉ mong dịp Tết này việc buôn bán khá hơn, kiếm được chút ít để có cái Tết đủ đầy".
Tết đã cận kề, những bước chân những người bán hàng rong càng mải miết. Họ mang không khí Tết đến từng con phố và hy vọng mang Tết về cho gia đình mình…
Với đôi quang gánh trên vai, những người bán rong mang hương sắc của mỗi vùng quê qua từng con phố tấp nập, làm vừa lòng người dân thành phố. Những bó rau xanh mướt, những củ quả tươi ngon, những món đồ làm nên sắc hương Tết cho mỗi căn nhà, những thức quà thân thuộc… những gánh hàng rong và tiếng rao ngày cận Tết đã trở thành một phần không thể thiếu của nhịp sống đô thị. Nó không chỉ là một công việc mưu sinh đơn thuần, mà còn giúp cho bức tranh phố xá thêm phần đa sắc, sinh động, đặc biệt trong những ngày cuối năm khi mọi người hướng đến một cái Tết sum vầy, ấm cúng.