Sắc xuân trong các cơ sở y tế

Khi nhiều gia đình đang sum vầy chuẩn bị đón xuân, chị Nguyễn Thị Hương Giang, xã Bát Tràng, Hà Nội, đang điều trị tại khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm. Nhờ không gian Tết ấm áp do các y, bác sĩ chuẩn bị, chị Giang cảm nhận rõ không khí xuân đang về, tinh thần phấn chấn hơn, nỗi đau bệnh tật như được đẩy lùi.

Chia sẻ cảm xúc, chị Nguyễn Thị Hương Giang cho biết: “Dù phải nằm viện điều trị trong những ngày cận Tết, nhưng sự tận tâm của các y, bác sĩ khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm, thông qua không gian Tết được trang trí rực rỡ, đã sưởi ấm lòng chúng tôi. Không gian ấy khiến mọi người như xích lại gần nhau hơn, ranh giới giữa thầy thuốc và bệnh nhân dường như được xóa nhòa. Đứng giữa không khí tưng bừng, ấm áp này, nỗi đau bệnh tật vơi bớt, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Tôi cảm giác như mọi mệt mỏi đã bị đẩy lùi, tinh thần phấn chấn đến mức thấy mình như đã bình phục khoảng 80%.”

Dù công việc chuyên môn cuối năm rất bận rộn, các y, bác sĩ vẫn tranh thủ thời gian trang trí cành đào, cây quất, treo câu đối đỏ… để cán bộ y tế và người bệnh cùng cảm nhận trọn vẹn không khí Tết cổ truyền. Với mong muốn người bệnh và người nhà có một cái Tết vơi nỗi lo bệnh tật, thêm niềm vui và động viên tinh thần, nhiều bệnh viện đã chủ động trang trí không gian đón xuân ngay trong khuôn viên, tại các khoa, phòng.

Điều dưỡng trưởng Kiều Thị Thúy, Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm, cho biết: “Đặc thù của khoa Ngoại trong dịp Tết là thường xuyên tiếp nhận nhiều bệnh nhân cấp cứu do chấn thương, những người không may không thể về sum họp cùng gia đình. Thấu hiểu nỗi niềm đó, chúng tôi đã chủ động trang trí các góc Tết ngay tại khoa phòng. Hy vọng không gian gần gũi, ấm áp này sẽ trở thành nguồn an ủi tinh thần, giúp người bệnh vơi bớt nỗi nhớ nhà và cảm thấy yên lòng như đang được chăm sóc trong chính mái ấm của mình.”

Bác sĩ CKII Vũ Quang Hiển, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm, khẳng định: “Hiện nay, bệnh viện đã triển khai trang trí tiểu cảnh tại các khoa, phòng nhằm kiến tạo không gian ấm áp, gần gũi. Những góc Tết nhỏ xinh không chỉ mang sắc xuân vào bệnh viện mà còn là liệu pháp tinh thần quý giá, giúp xoa dịu nỗi đau, vơi bớt nỗi buồn cho người bệnh phải điều trị xa nhà trong dịp Tết.”

Không gian làm việc quen thuộc được “biến hóa” khéo léo thành những góc xuân rực rỡ, hài hòa giữa hoa đào, hoa mai, bánh chưng xanh và sắc đỏ câu đối. Mỗi chi tiết nhỏ gửi gắm mong muốn mang mùa xuân đến gần hơn với người bệnh, trở thành liều thuốc tinh thần quý giá, giúp họ thêm niềm tin, thêm nghị lực để bước sang năm mới an lành, nhiều hy vọng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết