Saint Petersburg và những đêm không ngủ của một nhà báo

Nhà báo Trương Anh Ngọc là cây bút du ký giàu trải nghiệm, đã đặt chân đến nhiều quốc gia trên thế giới. Trong suốt hành trình nghề nghiệp của mình, anh đã ghi lại những câu chuyện mà mình “mắt thấy tai nghe”. Anh đặc biệt dành tình yêu sâu sắc cho nước Nga và thành phố Saint Petersburg , nơi hiện tượng “đêm trắng” vừa kỳ ảo vừa đầy cảm xúc, trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cuốn sách mới nhất.

Những trang sách "Không ngủ ở Saint Petersburg" không chỉ gợi lại ký ức của người viết, mà còn khiến những người từng sống và học tập tại Nga bất chợt thấy mình trở về với những năm tháng rất riêng. Đây cũng là cuốn du ký thứ 6 của nhà báo Trương Anh Ngọc, tập hợp gần 300 câu chuyện với mỗi câu chuyện là một trải nghiệm, cảm xúc và góc nhìn sâu sắc của tác giả. Anh không chỉ kể lại phong cảnh, mà còn khắc họa cảm xúc của chính mình , sự ngỡ ngàng, cô đơn và hứng khởi khi lang thang giữa các quảng trường, bảo tàng, dòng sông Neva và các con đường cổ kính cứ thức mãi.

Nhà báo Trương Anh Ngọc chia sẻ: "Tôi nhớ rằng, đêm đầu tiên khi ở Saint Petersburg ấy, tôi không ngủ và tôi viết phần đầu cuốn sách này. Đấy là lúc tôi cảm thấy mình cực kỳ yêu cuộc sống, mình yêu thành phố này. Không biết là bằng cách nào đó mà con người, thiên nhiên, sông nước ở đây, rồi những yếu tố liên quan đến văn hóa, lịch sử, đều ngấm vào mình. Và một trong những mục tiêu của cuốn sách này là truyền cảm hứng cho mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Bây giờ cơ hội đi ra thế giới rất nhiều, đừng ở trong vùng an toàn của mình. Hãy bước ra thế giới, dù đó là nước Pháp, Anh, Ý, nhưng cũng có thể đấy là nước Nga. Hãy tận dụng những cơ hội mà các bạn có thể tạo ra, cũng như là trời cho các bạn để các bạn thực hiện những hành trình như thế này."

Ngay trong ngày ra mắt, hàng trăm cuốn "Không ngủ ở Saint Petersburg" đã được tác giả ký tặng và trao đến tay bạn đọc khắp nơi, tạo nên bầu không khí háo hức cho sự kiện ra mắt sách. Điều này phản ánh sự quan tâm cao của công chúng đối với những câu chuyện du ký sâu sắc, chứa đựng cảm xúc và góc nhìn mới mẻ về thế giới.

Với tác giả, đi là để thấy và để hiểu , không chỉ thế giới bên ngoài mà cả chính mình. Qua cuốn sách, anh mong người trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn, trải nghiệm nhiều hơn, sống sâu hơn, để mỗi chuyến đi đều trở thành một hành trình trưởng thành.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết