Sĩ tử gọi tên Đen Vâu sau khi kết thúc thi môn Văn kỳ thi THPT Quốc gia

(HanoiTV) - Đề Văn kỳ thi THPT Quốc gia năm nay có liên quan đến bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh. Vì thế, dân mạng tiếp tục gọi tên Đen Vâu khi trước đó, anh đăng status được cho là “tiên tri” cho các sĩ tử.

Buổi tối 6/7, Rapper Đen Vâu đăng 2 câu hát trong bài Trốn Tìm của mình: "Anh đi tìm thì em trốn, anh đi trốn em không tìm. Lòng em không gợn sóng, cuối cùng anh mất công chìm".

Đến sáng 7/7, đề thi môn Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT liên quan đến bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh. Ngay sau khi đề thi được đưa lên mạng, nhiều bạn trẻ đã gọi Đen Vâu là “Thánh tiên tri”.

Trước đó, 2 năm liền, Đen Vâu cũng được dân mạng gọi tên sau kì thi Tốt nghiệp THPT. Cụ thể: Năm 2019: Đen Vâu ra mắt MV Hai Triệu Năm trước kì thi tốt nghiệp. Nam rapper gây ấn tượng với hình ảnh ngâm mình trong làn nước cho mặn mòi từ da dẻ. Sau đó, đề thi ra bài Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông? (nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường).

Đề thi môn Văn kỳ thi THPT Quốc gia năm nay

 Năm 2020: Đen Vâu ra mắt MV Trời Hôm Nay Nhiều Mây Cực. Trong đó có cảnh quay duy nhất ngồi trên trực thăng, bay trên bầu trời vịnh Hạ Long, đuôi máy bay còn có hình lá cờ Việt Nam. Và đề thi năm ngoái ra bài Đất Nước (tác giả Nguyễn Khoa Điềm).

Nhiều bạn trẻ vui vẻ trêu "Nhà tiên tri vũ trụ Đen Vâu"

 Trước sự thích thú của cộng đồng mạng, Đen Vâu cho hay: "Anh mà đoán được đề thì ngày xưa đã không trượt đại học. Thương các em thi cử trong giai đoạn nhiều biến động. Cố lên nào, làm hết sức mình nhé. Sau này sẽ có thêm nhiều thứ phải học, nhiều cuộc thi khác phải vượt qua, thôi thì mình cứ coi đây như buổi tổng kết xem 12 năm học qua mình thu nhặt được những gì. Đừng áp lực quá nha. Thả lỏng tinh thần để làm bài mượt mà nhé!".

Đen Vâu trả lời các comment 

 Dù vậy, sự trùng hợp ngẫu nhiên trước mỗi status của Đen với các đề thi vẫn khiến nhiều sĩ tử “hóng” và yêu quý, khiến lượng follow fanpage của chàng rapper này tăng nhanh chóng.