Sinh viên quốc tế khám phá 'Vị Tết Việt'

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Những ngày này, không khí Tết đã lan tỏa khắp phố phường Hà Nội, từ sắc đào, sắc mai rực rỡ đến những chậu quất, chậu lan báo hiệu mùa xuân đang về

Juliette là sinh viên chương trình trao đổi giữa Trường Đại học Ngoại thương và một trường đại học của Pháp. Lần đầu đón Tết tại Việt Nam, Juliette cảm nhận trọn vẹn sự mới mẻ và ấm áp.

“Đây là lần đầu tiên em đón Tết ở Việt Nam nên mọi thứ đều rất mới mẻ và thú vị. Em đặc biệt ấn tượng khi được cùng các bạn chuẩn bị mâm ngũ quả, trang trí không gian ngày Tết. Không khí rất ấm áp và khiến em cảm thấy như đang ở trong một gia đình”, sinh viên Juliette, Cộng hòa Pháp chia sẻ.

Llần đầu tiên trải nghiệm trò chơi bịt mắt bắt vịt, với Nassim - sinh viên người Pháp, đây sẽ là một kỷ niệm khó quên.

Sinh viên Nassim, Cộng hòa Pháp bày tỏ: “Lần đầu tiên em biết đến trò chơi này. Em bị bịt mắt, có rất nhiều tiếng ồn xung quanh. Nhưng đúng như thầy cô nói, khi chúng ta đuổi bắt một điều gì đó thì đó sẽ là một thách thức giúp rèn luyện bản thân. Chúng ta sẽ học được rất nhiều trên hành trình theo đuổi mục tiêu. Tết của Việt Nam rất tuyệt. Em đã được khám phá một nền văn hóa hoàn toàn khác”.

Không khí Tết rộn ràng lan tỏa khắp sân trường, gắn kết giảng viên và sinh viên trong những hoạt động giàu ý nghĩa. Đặc biệt, với nhiều sinh viên quốc tế, việc học cách gói bánh chưng là không hề dễ dàng.

Sinh viên Chris, Vương quốc Bỉ cho hay: “Đây là lần đầu tiên em được học gói bánh chưng. Công việc không hề dễ, em không quen chút nào, nhưng thực sự rất vui khi mọi người cùng làm, cùng trò chuyện. Qua đó, em hiểu hơn về ý nghĩa sum vầy của Tết Việt và cảm nhận được sự gắn kết giữa mọi người”.

PGS.TS Vũ Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương chia sẻ: “‘Tết Sum vầy - Xuân Bình an 2026’ lựa chọn chủ đề ‘Vị Tết’. Mỗi năm nhà trường chọn một chủ đề khác nhau, đều gắn với các giác quan để cảm nhận về Tết. Vị Tết không chỉ nằm trong khoảnh khắc đầu năm, mà còn trải dài trong ký ức, là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa Đại học Ngoại thương và những người bạn của Đại học Ngoại thương. Qua các hoạt động này, chúng tôi mong muốn sinh viên quốc tế hiểu và cảm nhận những hương vị Tết Việt. Chắc chắn những nét văn hóa đặc sắc của Tết cổ truyền Việt Nam, tình cảm sẻ chia và không khí rộn ràng sẽ là điều các em không thể quên khi nhắc tới Việt Nam”.

Với mỗi người, Tết hiện lên theo một cách rất riêng. Đó có thể là mùi khói bếp thân quen, là vị ấm nồng của bữa cơm sum họp hay sắc màu rực rỡ của phố phường những ngày đầu xuân.

Tại không gian này, Tết không chỉ hiện diện trong sắc đỏ và tiếng cười rộn ràng, mà còn lắng lại ở những dư vị rất khẽ: cái “ấm” của tình thân, của sẻ chia và cái “đủ” của hạnh phúc - đủ đầy từ những nỗ lực đã qua để an yên đón chờ một năm mới với niềm tin và hy vọng. Đó sẽ là những ký ức đẹp về một cái Tết Việt Nam đậm đà bản sắc trong lòng bạn bè quốc tế.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết