Dưới thời Pep Guardiola, Man City đã xây dựng một cỗ máy chiến thắng. Nhưng chính sự phụ thuộc vào phong cách đặc trưng của vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha đang khiến đội bóng mất đi tính linh hoạt. Hàng tiền vệ thiếu chiều sâu, với những lựa chọn như Kalvin Phillips, Matheus Nunes và Mateo Kovacic không đáp ứng được kỳ vọng. Ngay cả việc giữ chân Ilkay Gündogan, một cầu thủ đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, cũng phản ánh chiến lược nhân sự chưa đủ sáng suốt.
Ở chiều ngược lại, Liverpool dưới sự dẫn dắt của Arne Slot lại chứng minh sự tái thiết đúng đắn. Họ mạnh dạn thay đổi toàn bộ hàng tiền vệ trong một mùa hè, mang về Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai và những tài năng trẻ như Ryan Gravenberch. Các cầu thủ học việc như Curtis Jones hay Conor Bradley cũng được trao cơ hội và đã khẳng định giá trị.
Sự khác biệt lớn nhất nằm ở cách tiếp cận chiến thuật. Liverpool không phụ thuộc vào một cá nhân nào, kể cả Mohamed Salah hay Virgil Van Dijk. Điều này giúp đội duy trì lối chơi ổn định ngay cả khi thiếu vắng những ngôi sao chủ chốt. Trong khi đó, Man City lại xoay quanh những cá nhân như Haaland hay chính Pep Guardiola khiến đội bóng dễ tổn thương khi thiếu họ.