'Tấm giấy thông hành' cuộc đời cho cụ bà 82 tuổi
UBND xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội, tổ chức trao Giấy khai sinh cho bà Trần Thị Hương (82 tuổi), hiện trú tại thôn Nội Thôn. Đây là loại giấy tờ tùy thân đầu tiên mà bà được cầm trên tay sau hơn tám thập kỷ sống trong cảnh “không danh tính”.
Hành trình 82 năm tìm lại… chính mình
Trong căn phòng làm việc của UBND xã Hồng Vân sáng 8/5, bà Trần Thị Hương đã có mặt từ rất sớm. Dù đôi chân đã chậm, nhưng ánh mắt của bà không giấu nổi vẻ bồi hồi. Ở tuổi 82, lần đầu tiên trong đời, bà chính thức có tên trong sổ hộ tịch, trở thành công dân có đầy đủ giấy tờ pháp lý.
Theo lời kể của bà Hương, cuộc đời của bà là chuỗi những năm tháng phiêu bạt. Sinh năm 1944, lên 4-5 tuổi, cha mẹ đều lần lượt qua đời, bà Hương lớn lên trong cảnh không người thân thích, không anh chị em. Bà sống lang thang, nhặt nhạnh vỏ chai, phế liệu bán kiếm sống qua ngày. Quá khứ về quê quán, gốc gác chỉ là những mảng ký ức mờ nhạt.
Cách đây khoảng 20 năm, sau nhiều năm lang bạt, bà dừng chân tại thôn Nội Thôn, xã Vân Tảo (nay thuộc xã Hồng Vân, Hà Nội). Tại đây, bà chung sống với một người dân địa phương nhưng không đăng ký kết hôn.
Sau khi người bạn đời qua đời, bà tiếp tục sống một mình dưới sự đùm bọc, hỗ trợ của con cháu người chồng quá cố và tình làng nghĩa xóm.
Hai mươi năm qua, bà Hương luôn được biết đến là một công dân hiền lành, lương thiện, chấp hành tốt mọi quy định của địa phương, dù trong tay không hề có một mảnh giấy tờ lận lưng.

Nỗ lực của chính quyền vì quyền lợi nhân dân
Thấu hiểu hoàn cảnh và mong muốn tha thiết được có giấy tờ tùy thân để thực hiện quyền lợi công dân của bà Hương, lãnh đạo UBND xã Hồng Vân đã chỉ đạo bộ phận Tư pháp - Hộ tịch phối hợp cùng Công an xã và chính quyền thôn Nội Thôn khẩn trương xác minh.
Theo ông Uông Đình Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Vân, bà Hương là một trường hợp đặc biệt khó khăn do bà không còn người thân, không có bất cứ giấy tờ gốc nào từ thời trẻ. Tuy nhiên, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cán bộ xã Hồng Vân đã kiên trì khai thác thông tin, nắm bắt tình hình thực tế và xác minh qua nhiều kênh khác nhau. Sau khi hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, UBND xã Hồng Vân đã thực hiện đăng ký khai sinh cho bà.
Tại buổi lễ trao giấy tờ, lãnh đạo xã và thôn đã chứng kiến khoảnh khắc xúc động khi bà Hương run run đón nhận giấy khai sinh.
“Tôi cứ ngỡ đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không có giấy tờ gì chứng minh mình tồn tại. Nhờ sự quan tâm của chính quyền xã, hôm nay tôi mới thật sự thấy mình là một công dân", bà Hương nghẹn ngào nói.
Việc cấp giấy khai sinh cho bà Trần Thị Hương không chỉ là thủ tục hành chính thuần túy, mà còn là cơ sở pháp lý quan trọng để địa phương tiếp tục thực hiện các thủ tục về căn cước, thẻ bảo hiểm y tế và các chế độ an sinh xã hội khác cho bà.
Đây là việc làm khẳng định sự nỗ lực, trách nhiệm và tính nhân văn của chính quyền xã Hồng Vân trong đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân, đặc biệt là những đối tượng yếu thế trên địa bàn.