Thăng Long lắng hồn trong mắt Huế | Hà Nội đến để yêu | 15/02/2026 Thăng Long lắng hồn trong mắt Huế | Hà Nội đến để yêu | 15/02/2026 Có những cuộc gặp gỡ không đơn thuần là sự giao thoa giữa hai con người mà là sự hội ngộ của hai miền di sản. Dưới ánh nắng chiều hanh hao, khu di tích Hoàng thành Thăng Long hôm nay đón cô Thùy Linh - một người con xứ Huế gắn bó với bảng đen, phấn trắng tại Thủ đô và cô giáo Hồng Hạnh, một người luôn nặng lòng với những giá trị xưa cũ của Hà Nội.
Thanh âm Jazz trong Nhà Kèn bên hồ Gươm | Hà Nội đến để yêu | 14/02/2026 Thanh âm Jazz trong Nhà Kèn bên hồ Gươm | Hà Nội đến để yêu | 14/02/2026 Vào 15h30 mỗi chiều Chủ Nhật, tại Nhà Kèn công viên Lý Thái Tổ, saxophone ngân lên giai điệu Jazz mang âm hưởng Việt, tạo cộng hưởng tinh tế giữa quá khứ và hiện tại, giữa Đông và Tây.
Chợ hoa Tết trên phố Hoàng Hoa Thám | Hà Nội đến để yêu | 13/02/2026 Chợ hoa Tết trên phố Hoàng Hoa Thám | Hà Nội đến để yêu | 13/02/2026 Chợ hoa và cây cảnh Tết trên phố Hoàng Hoa Thám được xem là một trong những chợ hoa lớn nhất Hà Nội mỗi độ xuân về. Sự phong phú của các loài hoa không chỉ thu hút người dân trong khu vực mà còn níu chân những người ở xa tìm đến để mua hoa, cây cảnh hay đơn giản chỉ dạo chơi và thư giãn.
Trải nghiệm gói bánh chưng tại Grand Mercure Hanoi | Hà Nội đến để yêu | 12/02/2026 Trải nghiệm gói bánh chưng tại Grand Mercure Hanoi | Hà Nội đến để yêu | 12/02/2026 Hương thơm của gạo nếp cái hoa vàng, lá rong giềng, thịt và đỗ được bày ra trong một không gian trang trí đầy sắc xuân của khách sạn Grand Mercure Hà Nội. Đó là một món quà bất ngờ mà khách sạn 5 sao sang trọng sát kề Văn Miếu - Quốc Tử Giám dành tặng cho đoàn du khách Úc đến đây lưu trú.
Đạo học Thăng Long | Hà Nội đến để yêu | 11/02/2026 Đạo học Thăng Long | Hà Nội đến để yêu | 11/02/2026 Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trường học đầu tiên của đất nước, chuỗi sự kiện “Đạo học” được tổ chức như một cách để đánh thức ký ức, để kết nối quá khứ với hiện tại và gửi gắm niềm tin vào tương lai.
Nhất Chi Mai - đánh thức mùa xuân | Hà Nội đến để yêu | 08/02/2026 Nhất Chi Mai - đánh thức mùa xuân | Hà Nội đến để yêu | 08/02/2026 Không rực rỡ phô trương, không bung nở ồ ạt, những cây Nhất Chi Mai chọn cách đón xuân bằng vẻ đẹp tinh khiết và chậm rãi - như chính khí chất của loài hoa gắn với Tết cổ truyền.
Lạc bước vào vườn hoa đầy sắc xuân | Hà Nội đến để yêu | 06/02/2026 Lạc bước vào vườn hoa đầy sắc xuân | Hà Nội đến để yêu | 06/02/2026 Vườn hoa Phương Linh - một không gian ngập tràn hơi thở mùa xuân bởi những sắc hoa rực rỡ. Ở đây có sắc đào hồng tươi, nét thanh tao của nhất chi mai, có những góc xuân nên thơ để lưu giữ cảm xúc và những câu chuyện bình yên của người yêu hoa, yêu mùa xuân.
Hương sắc Tết bên hồ Tây | Hà Nội đến để yêu | 05/02/2026 Hương sắc Tết bên hồ Tây | Hà Nội đến để yêu | 05/02/2026 Hà Nội vào xuân không bằng tiếng pháo hay những con phố rực rỡ đèn màu mà bằng phiên chợ hoa xuân - nơi Tết bắt đầu chạm ngõ. Giữa tiết trời se lạnh, bên mặt nước mênh mang của hồ Tây, chợ hoa xuân phường Tây Hồ hiện lên như một bức tranh mùa xuân quen mà không cũ.
Đình Vũ Thạch - Nơi ký ức dệt từ ngũ sắc | Hà Nội đến để yêu | 04/02/2026 Đình Vũ Thạch - Nơi ký ức dệt từ ngũ sắc | Hà Nội đến để yêu | 04/02/2026 Nằm lặng lẽ giữa những nhộn nhịp của phố Hàng Khay và Bà Triệu, đình Vũ Thạch không chỉ là chốn gửi gắm niềm tin tâm linh mà còn là nơi thờ Tổ nghề khảm xà cừ - kỹ nghệ tinh xảo từng làm nên danh tiếng cho vùng ven hồ Lục Thủy.
Chuyện về linh vật ngựa trên chất liệu sơn mài | Hà Nội đến để yêu | 01/02/2026 Chuyện về linh vật ngựa trên chất liệu sơn mài | Hà Nội đến để yêu | 01/02/2026 Không gian Lacquer Art của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát tại làng cổ Đường Lâm những ngày cuối năm Ất Tỵ rộn ràng với các sắc màu của sơn mài. Điểm nhấn cho không gian nghệ thuật này là bộ tác phẩm về linh vật ngựa với chủ đề “Gióng” - lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt trong truyền thuyết dân gian.
Mùa cúc cổ | Hà Nội đến để yêu | 31/01/2026 Mùa cúc cổ | Hà Nội đến để yêu | 31/01/2026 Giữa những ngày đầu năm se lạnh của Hà Nội, không cần đi xa đến Tây Bắc hay Đà Lạt mà ngay tại Công viên Thực vật cảnh Hà Nội, mùa cúc quỳ đang nở rộ – rực rỡ, dịu dàng và đầy sức sống.
Đến thăm bảo tàng Phan Thị Ngọc Mỹ | Hà Nội đến để yêu | 30/01/2026 Đến thăm bảo tàng Phan Thị Ngọc Mỹ | Hà Nội đến để yêu | 30/01/2026 Bảo tàng Phan Thị Ngọc Mỹ được cấp phép xây dựng từ năm 2006, tại thôn Phúc Đức - xã Sài Sơn - huyện Quốc Oai (cũ). Đây được coi là bảo tàng mỹ thuật tư nhân đầu tiên của Việt Nam, mở cửa miễn phí cho mọi người yêu nghệ thuật.
Dạo bước bên đồi hồng | Hà Nội đến để yêu | 29/01/2026 Dạo bước bên đồi hồng | Hà Nội đến để yêu | 29/01/2026 An Rose Farm không được tạo nên như một vườn hoa để ngắm trong chốc lát mà được trồng theo lối tạo cảnh, mở ra những triền đồi và những khoảng nhìn khoáng đạt giữa hoa cỏ, mây trời và núi non. Không chỉ là vẻ đẹp của hoa, điều níu chân người ta ở lại lâu hơn với nơi này còn là cảm giác được rời xa khói bụi của phố phường.
Xã đảo Minh Châu - Điểm hẹn xanh giữa lòng Thủ đô | Hà Nội đến để yêu | 28/01/2026 Xã đảo Minh Châu - Điểm hẹn xanh giữa lòng Thủ đô | Hà Nội đến để yêu | 28/01/2026 Giữa dòng chảy tấp nập của cuộc sống, Hà Nội vẫn còn những khoảng lặng rất riêng - nơi thiên nhiên và con người cùng chung một nhịp sống chậm rãi, hiền hòa. Xã đảo Minh Châu hiện ra như một miền xanh bình yên, lặng lẽ soi bóng giữa lòng Thủ đô.
Làng gốm kể chuyện ngựa năm Bính Ngọ | Hà Nội đến để yêu | 25/01/2026 Làng gốm kể chuyện ngựa năm Bính Ngọ | Hà Nội đến để yêu | 25/01/2026 Cứ vào dịp cuối năm, làng gốm Bát Tràng lại chuẩn bị các tác phẩm chào đón năm mới, tương ứng với hình tượng linh vật và năm nay là các bộ sản phẩm về linh vật ngựa. Những biến tấu về tạo hình đã tạo nên sự phong phú, đa dạng của các tác phẩm, cũng cho thấy sức sáng tạo không ngừng của làng gốm.