Thanh niên xung phong tiếp quản thủ đô năm 1954

Vào đúng ngày này 69 năm về trước, bà Đặng Thị Ngữ cùng hơn 300 học sinh được tuyển chọn từ các trường trung học kháng chiến như: Tân Trào, Thái Nguyên, Hùng Vương… vào đội Thanh niên xung phong công tác tiếp quản thủ đô. Bước sang tuổi 87, cái tuổi gần đất xa trời, nhưng ký ức hào hùng năm xưa như vẫn còn vẹn nguyên trong bà và những người đồng đội.

Những buổi gặp nhau như thế này đối với bà Ngữ thật là quý, người ít tuổi nhất cũng trên 80 tuổi. Hơn 300 người trong đội công tác tiếp quản Thủ đô năm ấy giờ cũng chỉ còn lại vài chục người.

Thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô năm 1954

Hôm nay gặp nhau được như thế này lại càng hiếm hoi hơn, bởi vậy bao nhiêu kỷ niệm cứ thế ùa về theo lẽ rất tự nhiên. Bà Ngữ nhớ lại cái ngày từ Tân Trào về Hà Nội tiếp quản, đội TNXP của bà làm công tác tiếp cận với nhân dân, trong đó chủ yếu là thanh thiếu nhi để giáo dục, hướng dẫn, chỉ bảo và tuyên truyền cho họ, vận động nhân dân ở lại thủ đô.

Kỷ niệm mà bà Ngữ nhớ nhất hồi đó là đã vận động thành công người dân yên tâm ở lại thủ đô. Bà Đặng Thị Ngữ - Đội Thanh niên xung phong công tác tiếp quản Thủ đô năm 1954 chia sẻ, lúc đó chỉ có vận động thanh niên học hát, vui chơi, vui lắm, tối nào chúng tôi cũng tụ tập ở đường phố để dạy nhảy, dạy hát và tâm sự với các bạn.

Đội TNXP công tác tiếp quản Thủ đô

Nhiệt huyết sôi động của thời kỳ làm nhiệm vụ thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô luôn tràn đầy, thấm đượm trong trái tim người nữ thanh niên xung phong Đặng Thị Ngữ từ thuở ấy đến tận bây giờ, khi bà đã ở tuổi 87. Bà cũng như những thành viên trong Đội TNXP công tác tiếp quản Thủ đô luôn mong muốn thế hệ trẻ được biết đến, gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử truyền thống của thế hệ đi trước vận dụng linh hoạt trong công cuộc đổi mới hôm nay.

Bà Nguyễn Thị Bảng, Đội Thanh niên xung phong công tác tiếp quản Thủ đô năm 1954 cho hay: "Chúng tôi rất vui vì vừa trải qua một cuộc kháng chiến rất gian khổ, khi hoà bình lập lại thì chúng tôi được mặc áo trắng chứ ko phải áo nâu, không phải đội mũ rơm và rất vui hơn là được trở về Thủ đô".

Đội TNXP công tác tiếp quản thủ đô gặp mặt ôn lại kỷ niệm.

Những câu chuyện đầy cảm xúc của buổi gặp gỡ tháng 10 khiến bà Ngữ, bà Bảng hay bất kỳ ai trong số hơn 300 học sinh  ngày đó được rèn luyện trong Đội thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô, họ luôn tự hào và biết ơn Đảng, tổ chức Đoàn thanh niên đã tạo cơ hội  để thế hệ các ông, bà sống có lý tưởng và cống hiến được nhiều cho Tổ quốc.

Ông Nguyễn Văn Dính - Chủ tịch Hội cựu TNXP thành phố Hà Nội đánh giá, lứa nam thanh niên là nhân chứng lịch sử đến nay có lẽ hiếm có, chúng tôi cho rằng điều đó rất quý vì lứa tuổi đó năm nay đều ở tuổi 80, 90 cả rồi, nhưng chúng tôi thấy rằng tinh thần, ý thức và đặc biệt niềm tự hào trong mỗi con người trong các cựu thanh niên xung phong này.

Tới tận bây giờ, khí thế hăng hái, xung kích đi đầu của những thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô ngày ấy vẫn tràn đầy nhiệt huyết và luôn luôn mong muốn truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho thế hệ trẻ Thủ đô ngày nay.