Trong thông điệp đón chào năm mới, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhận định 2024 là năm rất khó để tìm ra hy vọng. Chiến tranh đã gây thương đau, tổn thất lớn, trong khi bất bình đẳng, chia rẽ làm bùng phát căng thẳng và gây nghi kỵ. Trong khi đó, Trái Đất cũng vừa trải qua một thập kỷ nắng nóng nhất trong lịch sử và năm 2024 là năm nóng chưa từng thấy.
Tuy nhiên, ngay cả trong thời khắc đen tối nhất của năm 2024 vẫn còn nguyên những hy vọng cho thay đổi tích cực. Nhân dịp này, người đứng đầu Liên hợp quốc đã kêu gọi biến năm 2025 trở thành điểm “khởi đầu mới” cho tương lai tốt đẹp hơn.
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus, trong thông điệp năm mới, đã kêu gọi hòa bình và an ninh y tế tại các khu vực xung đột trên thế giới, khẳng định rằng từ Gaza đến Sudan, Yemen đến Ukraine, Haiti và xa hơn nữa, hòa bình đã và sẽ luôn là liều thuốc tốt nhất cho sức khỏe và hạnh phúc của tất cả mọi người.