Tiểu thuyết 'Hạc hồng' (phần 5) - Lê Hoài Nam Tiểu thuyết 'Hạc hồng' (phần 5) - Lê Hoài Nam Hựu tình cờ chụp được một bức ảnh rất đẹp của Lệ trên cánh đồng, gương mặt cô rạng rỡ như sắp bay lên khỏi không gian lúa chín. Khi bức ảnh được đưa lên Facebook, nó nhanh chóng thu hút hàng loạt lượt thích và bình luận khiến Lệ vừa ngại ngùng vừa lo lắng về việc lộ danh tính.
Tiểu thuyết 'Hạc hồng' (phần 4) - Lê Hoài Nam Tiểu thuyết 'Hạc hồng' (phần 4) - Lê Hoài Nam Hựu đi cùng Lệ ra thăm Nghĩa trang, hai người gặp ông trùm đang trát vữa các mộ mới. Họ kể rằng có rất nhiều hài nhi vừa được vớt trong ngày. Công việc càng ngày càng nặng nề vì nạn phá thai tăng. Nhiều trường hợp các ông nhận hài nhi còn sống nhưng chỉ kịp nuôi vài giờ rồi tắt thở, để lại những ám ảnh day dứt.
Tiểu thuyết 'Hạc hồng' (phần 3) - Lê Hoài Nam Tiểu thuyết 'Hạc hồng' (phần 3) - Lê Hoài Nam Trong quá trình điều trị tại phòng khám Hoa Huệ, Lương Hải Hựu được y tá Lệ hỗ trợ kết nối Facebook với những người quen cũ theo lời khuyên gieo tình yêu thương, tinh thần bao dung mà ông vừa học được từ giáo lý đạo chúa. Tại phòng khám, Hựu cũng gặp rất nhiều bệnh nhân với những số phận khác nhau, trong đó có Lụng.
Tiểu thuyết 'Hạc hồng' (phần 2) - Lê Hoài Nam Tiểu thuyết 'Hạc hồng' (phần 2) - Lê Hoài Nam Cựu quân nhân tên Lương Hải Hựu, cũng là một cán bộ lãnh đạo sở, có năng lực chuyên môn, và có khả năng thăng tiến, nhưng ba lần đều trượt cấp trưởng vì tệ nạn kéo bè cánh, sắp xếp người nhà vào những "cái ghế béo bở”. Rồi tệ nạn dối trên lừa dưới, mọi người sống với nhau bằng cái mặt nạ người, giả dối thành thói quen,… đã khiến nhân vật chán nản, xin về hưu non dù đang đương chức.
Tiểu thuyết 'Hạc hồng' (phần 1) - Lê Hoài Nam Tiểu thuyết 'Hạc hồng' (phần 1) - Lê Hoài Nam Tiểu thuyết "Hạc hồng" của nhà văn Lê Hoài Nam dày gần bốn trăm trang là tâm huyết của ông chuyển hóa từng trang viết, thấm đẫm buồn vui, cay đắng và hy vọng, nỗ lực của con người trong thời đất nước mở cửa.
Tiểu thuyết 'Sóng ở đáy sông' (phần cuối) - Lê Lựu Tiểu thuyết 'Sóng ở đáy sông' (phần cuối) - Lê Lựu Con gái của Núi ban đầu được giao cho một phạm nhân nữ chăm sóc nhưng bị đối xử tệ, nói năng thô tục khiến giám thị phải đổi người khác. Minh Vũ - một nữ phạm nhân trí thức giỏi giang, từng có vị trí cao trong xã hội nhưng sa ngã vì tin người - được chọn trông cháu thay thế. Trong thời gian ấy, Núi nhiều lần chứng kiến con khỏe mạnh hơn nhờ tình thương của mọi người và tự hứa với lòng sẽ hoàn lươn
Tiểu thuyết 'Sóng ở đáy sông' (phần 15) - Lê Lựu Tiểu thuyết 'Sóng ở đáy sông' (phần 15) - Lê Lựu Con gái nhỏ của Núi ở nhà nhớ bố đến mức đêm giao thừa đứng ngoài ngõ khóc gọi rồi bị cảm sốt li bì khiến bà ngoại phải đưa bé đi hơn nửa ngày đường vào trại tìm bố. Sự việc khiến ban giám thị biết chuyện và quyết định tạm nuôi dưỡng đứa trẻ trong trại bằng cách mỗi cán bộ bớt gạo để lo cho cháu.
Tiểu thuyết 'Sóng ở đáy sông' (phần 14) - Lê Lựu Tiểu thuyết 'Sóng ở đáy sông' (phần 14) - Lê Lựu Người cha của Núi - một người lúc nào cũng cho mình là đúng, luôn tìm được cái lý để bao biện cho mọi hành vi, kể cả việc bỏ bê con cái - đã viết lá đơn gửi Viện kiểm sát đề nghị kết án chính con ruột của mình tù chung thân. Núi bị tuyên án 42 tháng tù và 22 tháng án treo. Sau phiên tòa, Núi đau đớn khi nhớ đến tiếng tuyệt vọng của con gái mình lúc hắn bị bắt.
Tiểu thuyết 'Sóng ở đáy sông' (phần 13) - Lê Lựu Tiểu thuyết 'Sóng ở đáy sông' (phần 13) - Lê Lựu Núi tình cờ gặp lại Hồng, bạn thân của Hiền trong một phiên chợ và được cô tiết lộ bí mật Hiền từng mang thai với Núi. Đứa con ấy nay đã lớn, học giỏi và đang học đại học ở Hà Nội. Sự thật bất ngờ khiến Núi bàng hoàng và day dứt.
Tiểu thuyết 'Sóng ở đáy sông' (phần 12) - Lê Lựu Tiểu thuyết 'Sóng ở đáy sông' (phần 12) - Lê Lựu Sau khi mãn hạn tù, cuộc sống vẫn bế tắc khiến Núi tái phạm, trộm 500.000 đồng của một chị kế toán rồi bỏ trốn lên Hà Nội. Tại đây, anh quyết tâm làm ăn, buôn quần áo cũ và hàng hóa nhỏ lẻ, nhanh chóng có đồng ra đồng vào và lo được Tết cho con nhưng lòng vẫn nặng ưu tư.
Tiểu thuyết 'Sóng ở đáy sông' (phần 11) - Lê Lựu Tiểu thuyết 'Sóng ở đáy sông' (phần 11) - Lê Lựu Núi bế con đi giữa trời mưa, lang thang khắp ga Bắc Giang, ăn uống tạm bợ. Anh đi tìm Mai khắp bến sông Thương, gọi tên vợ trong vô vọng. Núi không biết nên đi đâu, chỉ mang theo một hy vọng vô cùng mong manh rằng tìm được Mai để cứu con.
Tiểu thuyết 'Sóng ở đáy sông' (phần 10) - Lê Lựu Tiểu thuyết 'Sóng ở đáy sông' (phần 10) - Lê Lựu Núi cùng em gái vay tiền bố nhưng bị từ chối, chỉ chị dâu âm thầm giúp. Tuy nhiên, Núi phát hiện chị dâu ngoại tình, khiến tình thế trong gia đình trở nên trớ trêu và đầy mâu thuẫn.
Tiểu thuyết 'Sóng ở đáy sông' (phần 9) - Lê Lựu Tiểu thuyết 'Sóng ở đáy sông' (phần 9) - Lê Lựu Núi bị kẹt giữa hai người đàn bà là vợ cũ Mai - người đàn bà giang hồ bỏ theo trai ba tháng nhưng nay quay về và Hồng - người phụ nữ hiền lành, tử tế đã chăm sóc và sống cùng hắn suốt thời gian dài. Khi Mai trở về, cô chửi bới, lấn lướt và vu cho Hồng là kẻ cướp chồng. Núi sợ hãi, nhu nhược, không dám nói ra sự thật rằng chính Mai đã bỏ đi theo người khác.
Tiểu thuyết 'Sóng ở đáy sông' (phần 8) - Lê Lựu Tiểu thuyết 'Sóng ở đáy sông' (phần 8) - Lê Lựu Sau khi ra tù, Núi trở về tìm gia đình nhưng bị mọi người trong nhà hắt hủi, gây mâu thuẫn dữ dội nhưng cuối cùng họ buộc phải chia lại chỗ ở cho anh theo cam kết với chính quyền. Lúc này, Núi quyết tâm làm giàu, thử đi buôn cam nhưng thất bại rồi bị cuốn vào mối quan hệ tình cảm nhập nhằng với một phụ nữ ở Bắc Giang.
Tiểu thuyết 'Sóng ở đáy sông' (phần 7) - Lê Lựu Tiểu thuyết 'Sóng ở đáy sông' (phần 7) - Lê Lựu Trong một đêm mưa bão, người cậu kiên quyết đuổi Núi ra khỏi nhà bất chấp sự van xin của các em. Cậu cho rằng Núi đã cắt hộ tịch, không còn trách nhiệm phải nuôi và lo sợ anh có thể trộm cắp, gây chuyện. Bị xua đuổi, Núi bỏ đi trong tuyệt vọng mang theo nỗi tủi nhục và sự oán trách.