Tom Cruise trở lại điện ảnh với hình tượng “quái dị”

Bộ phim “Digger” đánh dấu sự trở lại của Alejandro González Iñárritu – vị đạo diễn từng khuynh đảo Oscar với Birdman và The Revenant. Với dự án lần này, ông tiếp tục phát huy phong cách làm phim gai góc đặc trưng khi kết hợp giữa yếu tố hài hước trào phúng và những tình huống kịch tính, căng thẳng.

Tâm điểm của sự chú ý là màn lột xác của Tom Cruise. Không còn vẻ lịch lãm, phong độ thường thấy, nam tài tử xuất hiện với mái tóc dài, gương mặt hốc hác cùng phong thái kỳ quặc, có phần điên rồ. Đây được xem là một bước thử nghiệm táo bạo của Tom Cruise khi dấn thân vào thể loại hài đen (dark comedy), khác biệt hoàn toàn so với những vai diễn hành động mà anh từng đảm nhận suốt nhiều thập kỷ qua.

Việc chấp nhận tạo hình "quái dị" và tham gia vào một dự án có chiều sâu tâm lý cho thấy tham vọng của Tom Cruise trong việc định nghĩa lại bản thân ở giai đoạn hoàng kim của sự nghiệp.

“Digger” còn có sự xuất hiện của Sandra Hüller, John Goodman, Jesse Plemons, Michael Stuhlbarg, và Emma D'Arcy. Phim được ngày phát hành vào ngày 2/10/2026 và được giới chuyên môn dự đoán sẽ là ứng cử viên sáng giá cho các giải thưởng điện ảnh trong năm tới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết