Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người hàng xóm đáng mến

Những ngày này, con phố Nguyễn Thượng Hiền vốn đã yên bình, vắng lặng lại càng vắng lặng hơn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người dân của khu phố.

Con phố Nguyễn Thượng Hiền vốn đã yên bình, vắng lặng lại càng vắng lặng hơn...
Nhân dân ở khu phố Nguyễn Thượng Hiền đau buồn, tiếc thương và hụt hẫng khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người hàng xóm nghĩa tình của họ, đã từ trần.

Ông Nguyễn Văn Nhàn nghẹn ngào: “Bác Trọng là một người rất gần gũi với người dân, mỗi khi đi qua đây bác đều vui vẻ vẫy chào những người dân ở đây. Bác sống giản dị lắm, chẳng có gì gọi là quan chức đâu”.

Sau này, khi đã là một cán bộ lãnh đạo cấp cao, nhưng khi về lại con phố Nguyễn Thượng Hiền, ông vẫn là người hàng xóm thân thiện và đáng mến của khu phố.

Ông Nguyễn Văn Nhàn - phố Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gần gũi, chan hòa và giản dị đến vậy. Khi ông ra đi, bà con khu phố như mất một người thân.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết