Triển lãm 'Hồi quang phản chiếu': Mảnh vỡ ký ức được 'tái sinh'

“Hồi quang phản chiếu” mang đến không gian thưởng lãm đầy suy tư và giàu cảm xúc. Các tác phẩm trưng bày không đi theo một khuôn mẫu gò bó, mà là sự tập hợp của những phong cách cá nhân riêng biệt. Mỗi bức tranh như một “mảnh vỡ” của ký ức, được nhào nặn qua lăng kính hội họa để trở thành một chỉnh thể nghệ thuật sống động.

Một trong những thông điệp mạnh mẽ mà triển lãm muốn gửi gắm chính là niềm tin vào giá trị thực của cái đẹp. Trong bối cảnh đời sống hiện đại có nhiều biến chuyển, nghệ thuật đôi khi bị cuốn theo những xu hướng nhất thời. Tuy nhiên, tại “Hồi quang phản chiếu”, người xem có thể cảm nhận rõ sự dụng công, tỉ mỉ và tâm huyết của họa sĩ trong từng đường nét, màu sắc.

Họa sĩ Nguyễn Trọng Tài chia sẻ: "Sau một quá trình dài gắn bó với hội họa, đây là tháng đầu tiên tôi chính thức giới thiệu đến những người yêu tranh, những người quan tâm – cũng như bạn bè – những tác phẩm mà tôi đã miệt mài tập luyện và sáng tác trong khoảng năm năm trở lại đây. Các tác phẩm sử dụng nhiều chất liệu khác nhau như phấn, phấn màu và sơn dầu.

Triển lãm của tôi mang tên 'Hồi quang phản chiếu'. Theo quan điểm của tôi, 'hồi quang' là ánh sáng quay trở về từ bên trong, soi rọi, phản chiếu và làm hiển lộ những bản thể sâu thẳm nhất trong mỗi con người. Đó cũng chính là thông điệp mà tôi muốn gửi gắm tới công chúng thông qua các tác phẩm của mình."

Khán giả đến với triển lãm sẽ được dẫn dắt qua nhiều tầng bậc cảm xúc khác nhau. Có những mảng màu rực rỡ tượng trưng cho niềm hy vọng, nhưng cũng có những tông màu trầm mặc, gợi nhắc về sự hoài niệm và những nỗi niềm riêng kín. Triển lãm “Hồi quang phản chiếu” là lời khẳng định về sức sống mãnh liệt của hội họa, đồng thời nhắc nhớ công chúng hãy dừng lại một chút giữa nhịp sống hối hả để nhìn lại, cảm nhận và trân trọng những giá trị tinh thần vốn luôn hiện hữu xung quanh.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết