90 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm "Miền xanh" là 90 lát cắt về vẻ đẹp của đất nước Việt Nam – từ màu xanh ruộng đồng, xanh lúa, xanh cây trái, đến màu xanh của những ước mơ và hy vọng.
Triển lãm quy tụ 6 họa sĩ: Nguyễn Ngọc Bình, Đinh Thị Nguyệt, Trần Đức Thức, Nguyễn Bích Hồng, Nguyễn Bá Thanh và Trần Thị Trường. Dù đến từ những lĩnh vực khác nhau, các họa sĩ cùng gặp nhau ở niềm đam mê hội họa. Trong đó, họa sĩ trẻ nhất Nguyễn Bá Thanh lựa chọn chất liệu màu nước, còn các họa sĩ khác tiếp tục gắn bó với sơn dầu.
Mỗi tác giả mang đến một cách nhìn, một cách kể riêng về thế giới xung quanh. Nhà văn, họa sĩ Trần Thị Trường thể hiện các đề tài tĩnh vật, phong cảnh và chân dung với gam màu tươi sáng, phóng khoáng. Họa sĩ Đinh Thị Nguyệt lại hướng tới thiên nhiên và những miền quê mộc mạc, bình yên. Còn họa sĩ Trần Đức Thức lại kể về những điều bình dị của đời sống, từ cảnh vật đến sinh hoạt thường ngày của người dân quê. Bên cạnh đó, anh dành nhiều tâm huyết cho đề tài lực lượng vũ trang – một mảng đề tài khó và ít người theo đuổi.
Họa sĩ Trần Đức Thức chia sẻ: "Đến với triển lãm 'Miền xanh', tôi mang theo ba tác phẩm về đề tài lực lượng vũ trang, trong đó tâm huyết nhất là bức họa 'Cung đường mùa xuân'. Dù không sinh ra trong khói lửa kháng chiến chống Mỹ, nhưng qua những trang sử và lời kể của thế hệ đi trước, những dấu ấn hào hùng ấy đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Dựa trên nguồn tư liệu quý giá đó, tôi đã tái hiện hình ảnh đoàn xe vận tải chở lương thực, khí tài chi viện cho chiến trường. Dẫu cung đường ấy đầy rẫy gian nan và hiểm nguy, nhưng bao trùm lên tất cả vẫn là niềm lạc quan và khát vọng chiến thắng mãnh liệt. Đó chính là lý do tôi đặt tên cho tác phẩm là 'Cung đường mùa xuân' – biểu tượng cho sức sống và niềm hy vọng rạng rỡ của cả một dân tộc."
"Miền xanh" không chỉ là không gian của hoa thơm, trái ngọt, của bếp lửa ấm nồng, mà còn là miền thương, miền nhớ, gắn với tình yêu và sự tri ân dành cho những vùng đất thân quen. Đó cũng là miền của hy vọng, của những ước mơ đang chờ đợi ở phía trước.
Nhà báo Vĩnh Quyên cho hay: "Bước chân vào không gian của 'Miền xanh' trong ngày đầu năm mới, tôi cảm nhận được một bầu không khí vô cùng dịu dàng và trong trẻo. Đúng như tên gọi của mình, triển lãm mở ra một khoảng không gian tươi mát, nơi vẻ đẹp của thiên nhiên, hoa lá và cảnh vật được tái hiện qua lăng kính đầy xúc cảm của sáu họa sĩ. Dù ở những lứa tuổi khác nhau, cả nam và nữ, nhưng các tác giả đã gặp nhau ở tình yêu thiên nhiên tha thiết. Qua những nét bút tài hoa, họ không chỉ vẽ nên khung cảnh mà còn truyền tải được sự rung động mãnh liệt trước cái đẹp, mang đến cho người xem một cảm giác bình yên và đầy hy vọng."
Với sắc màu phong phú và đề tài gần gũi đời sống, triển lãm "Miền xanh" góp thêm một điểm nhấn nghệ thuật tươi mới trong những ngày đầu năm. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 5/1 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.