Từ thơ ca làng quê đến cuộc thi vươn tầm thế giới

Ngày 14/12, Lễ trao giải cuộc thi thơ làng Chùa với chủ đề "Thơ ca và Nguồn cội" lần thứ 3 đã diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội, khép lại hành trình đặc biệt của một cuộc thi thơ ca Việt Nam từ không gian văn hóa làng xã truyền thống, từng bước lan tỏa ra phạm vi cả nước và vươn tới cộng đồng thi ca quốc tế. Sự kiện có sự tham dự của các đại biểu, đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam và những người yêu thơ trong và ngoài nước.

Trong khoảng 6 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút hơn 500 tác giả tham gia với tổng số hơn 1.500 bài thơ. Đáng chú ý, cuộc thi hội tụ đủ các cây bút là những tác giả không chuyên đến các nhà thơ danh tiếng; phạm vi của cuộc thi không còn giới hạn trong một ngôi làng nhỏ ở Hà Nội mà đã lan tỏa ra khắp Việt Nam và thế giới, đến Mỹ, Colombia, Uganda, Uruguay, Romania và nhiều đất nước khác.

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức trao 40 giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm dự thi xuất sắc, trong đó có 9 giải cống hiến dành cho các tác giả nước ngoài vì những cống hiến cho thơ ca và hòa bình trên Trái Đất; ba giải A, 7 giải B và 16 giải C trong đó có nhiều cây bút trẻ và tác giả đến từ các vùng miền núi, góp phần mở rộng không gian văn hóa của thơ ca Việt Nam đương đại. Giải Đặc biệt trao cho 5 tác giả đã mang lại cho thơ ca và cuộc sống một vẻ đẹp và một sức mạnh đặc biệt. Đây là những cây bút thể hiện rõ sự đa dạng trong cách tiếp cận chủ đề nguồn cội, từ hoài niệm văn hóa, suy tư triết luận đến cảm thức thiên nhiên và lịch sử.

Nhà thơ Lý Hữu Lương – Giải A cuộc thi "Thơ ca và Nguồn cội" chia sẻ: "Trong cuộc sống hiện đại, đôi khi chúng ta bỗng quên đi quê hương từ những điều rất là nhỏ. Nhưng khi nhìn lại, những hoạt động như cuộc thi của làng Chùa đã nhắc nhở chúng ta về nguồn cội."

Nhà thơ Đinh Thị Như Thuý – Ban Giám khảo cuộc thi "Thơ ca và Nguồn cội" cho hay: "Thực ra quê hương nguồn cội ở Việt Nam chúng ta, nhất là ở miền Bắc, có những điều rất gần nhau. Trên nền chung đó, bài thơ dự thi phải bật lên được nét đặc sắc riêng của làng quê của mình. Tôi thấy rằng, các bài thơ dự thi đã đảm bảo được điều đó".

Cuộc thi "Thơ ca và Nguồn cội" không chỉ là một sân chơi nghệ thuật, mà còn là nơi bồi đắp tình cảm, khơi dậy trong mỗi người niềm tự hào và gắn bó với quê hương, con người và nguồn cội. Những tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi đã phản ánh đa dạng các cung bậc cảm xúc tha thiết, nóng bỏng khác nhau, đồng thời khắc họa những chiều kích phong phú của tình yêu quê hương, tình yêu con người và tình yêu nguồn cội. Có thể thấy, từ một cuộc thi thơ mang tính làng xã, “Thơ ca và Nguồn cội” đã từng bước trở thành một không gian văn hóa mở, nơi thơ ca đóng vai trò kết nối con người với ký ức, lịch sử và các giá trị nhân văn; đồng thời lan tỏa và hội nhập thơ ca Việt Nam với dòng chảy văn hóa thế giới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết