Sau khi hoàn thành giải chạy marathon xuyên Sahara dài 150 km vào tháng 2, vận động viên người Đức Tanja Braun tiếp tục chạy một mình với chặng đường dài 700 km qua sa mạc Sahara ở Maroc.
Tanja Braun đã chạy khảng 8 đến 10 giờ một ngày, vượt qua cái nóng khắc nghiệt, nhiệt độ dao động mạnh và ba cơn bão cát.
Vận động viên Tanja Braun chia sẻ: “Thật khó khăn. Tôi đã vượt qua một sa mạc khắc nghiệt và gồ ghề. Có những cơn bão cát, cái nóng, cái lạnh và sự khô cằn. Nhưng tôi cũng đã trải nghiệm vẻ đẹp và sự độc đáo của hệ sinh thái này.”
Tanja Braun cho biết cô đã tiêu thụ từ 5.000 đến 6.000 calo mỗi ngày trong khi uống 6 đến 8 lít nước để giữ đủ nước cho cơ thể. Braun, đã đến đích vào ngày 11/3, kết thúc hành trình đầy căng thẳng và thử thách về thể chất.
Bất chấp những khó khăn, cô đã lên kế hoạch cho thử thách tiếp theo của mình là vượt qua sa mạc ở Jordan.