Xúc động lễ tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ hy sinh ở Trường Sa

(HanoiTV) - Giữa biển trời bao la, lễ tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ đã dũng cảm hy sinh trên quần đảo Trường Sa diễn ra với biết bao xúc động. Càng xúc động hơn khi trong lễ tưởng niệm có sự tham gia của những người con ưu tú của các Anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu dũng cảm trong sự kiện bảo vệ các đảo Cô Lin, Gạc Ma và Len Đao ngày 14-3-1988. Đó là Thượng úy Trần Thị Thủy, con gái của Anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma và Trung tá Vũ Anh Tuấn, con trai của Anh hùng, thuyền trưởng, Thiếu tá Vũ Huy Lễ, người trước tình thế mất đảo chỉ trong gang tấc, đã bình tĩnh, mưu trí, vừa chiến đấu, vừa nhanh chóng lao lên bãi ngầm Cô Lin để con tàu trở thành pháo đài và cột mốc chủ quyền bất khả xâm phạm...

 Nghi thức tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Trường Sa của Tổ quốc.

Phút mặc niệm trên boong tàu, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng, liệt sĩ.

Trung tá Vũ Anh Tuấn, con trai của Anh hùng, Thiếu tá Vũ Huy Lễ và Thượng úy Trần Thị Thủy, con gái của Anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Phương không giấu nổi sự xúc động khi nghe diễn văn tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong sự kiện ngày 14-3-1988 ở Trường Sa.
 Trong không khí xúc động, người cựu binh hướng mắt về phía biển khơi, nơi 64 chiến sĩ anh hùng vĩnh viễn nằm lại.
Có lẽ trong đời, nhiều người chưa từng dự buổi lễ tưởng niệm nào thiêng liêng, xúc động đến như vậy. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi…
Giữa muôn trùng khơi, trên nền nhạc “Hồn tử sĩ” trầm hùng, các đại biểu đều rưng rưng cảm xúc, tưởng nhớ về những chiến công oanh liệt của các Anh hùng, liệt sĩ đã xả thân chiến đấu bảo vệ biển, đảo Tổ quốc với niềm thương tiếc khôn nguôi.
Vòng hoa mang biểu tượng lá cờ Tổ quốc với dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ” được thả xuống biển, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của những người còn sống trước sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng, liệt sĩ.
Những bông cúc vàng tươi và hạc giấy cũng được thả trôi theo dòng nước biển xanh.
Quá xúc động, Thượng úy Trần Thị Thủy đã bật khóc nức nở khi nhìn về phía đảo Gạc Ma, nơi bố chị đã anh dũng ngã xuống. Chưa từng một lần được gặp mặt cha, chị Thủy lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, sự đùm bọc của gia đình, làng xóm và đồng đội của cha. Và hôm nay, tại nơi cha mình và đồng đội đã hòa vào lòng biển, những giọt nước mắt đã tuôn rơi.
Hơn 33 năm đã trôi qua, những người lính đầy nhiệt huyết và sức trẻ đã mãi mãi nằm lại biển sâu. Máu của các anh đã hòa cùng biển mặn, nhắc nhở thế hệ muôn đời sau nhớ về tinh thần quyết tử, tiếp bước cha anh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc…