Án tử cho kẻ cướp ngân hàng, đâm chết bảo vệ
Sáng 28/12, TAND thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử hai bị cáo Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam) và Trần Văn Trí (22 tuổi, trú Đà Nẵng) với ba tội danh "Giết người"; "Cướp tài sản"; "Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".
Đây là hai đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng, đâm chết bảo vệ tại Phòng giao dịch Ngũ Hành Sơn, chi nhánh BIDV Sông Hàn ngày 22/11.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Mạnh Cường thừa nhận là "con nghiện" cờ bạc. Từ Quảng Nam vào Đà Nẵng, Cường thuê trọ tại đường Đồng Kè (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng). Cường cầm cố chiếc xe máy Honda SH để lấy tiền đánh bạc đến trắng tay, nợ nần. Lúc này, Trí ở Đà Nẵng cũng lâm cảnh nợ nần do tham gia đánh bạc trên mạng.
Qua hội nhóm trên mạng xã hội, hai đối tượng kết thân và bàn kế hoạch cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Cường lên mạng xã hội Zalo liên hệ với một đối tượng (không rõ lai lịch) mua một khẩu súng, 6 viên đạn với giá 4 triệu đồng. Cả hai chuẩn bị thêm dao, túi, bịt mặt, găng tay rồi phân công nhiệm vụ: Trí sẽ dùng súng, còn Cường sử dụng dao khi đi cướp. Nếu bị chống cự, truy đuổi, cả hai sẽ tấn công lại, ngân hàng có bao nhiêu tiền thì lấy bấy nhiêu và chia đều cho nhau.

Ngày 21/11, sau khi khảo sát vị trí các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hai đối tượng chọn chi nhánh ngân hàng BIDV Sông Hàn, Phòng giao dịch quận Ngũ Hành Sơn (số 169 đường Ngũ Hành Sơn) để đánh cướp vì nơi này xa trung tâm, chỉ bố trí một bảo vệ. Trước khi gây án, hai đối tượng dọn đồ đạc khỏi phòng trọ và trú trên đèo Hải Vân (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Vào lúc 13h45 ngày 22/11, Cường chở Trí chạy xe máy đến chi nhánh ngân hàng kể trên. Khi vào bên trong ngân hàng, Trí rút súng ngắn bắn chỉ thiên lên trần nhà. Còn Cường cầm dao uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp toàn bộ số tiền có trong ngân hàng (hơn 2,28 tỷ đồng).
Tuy nhiên, các nhân viên ngân hàng đã bấm còi báo động. Không cướp được tiền, nghe tiếng còi báo động liên tục vang lên cả hai bỏ chạy ra ngoài, lên xe để tẩu thoát. Khi cả hai vừa lên xe, người dân và nhân viên ngân hàng đã đạp ngã xe, khống chế bắt giữ Trí.
Khi bị ông Trần Minh Thành (53 tuổi, nhân viên bảo vệ ngân hàng) truy đuổi, Cường dùng dao tấn công ông Thành. Do vết thương quá nặng, ông Thành tử vong sau đó. Còn Cường bỏ trốn khỏi địa điểm gây án.

Đến 14h30' cùng ngày, Phòng cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng, Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với Công an phường Mỹ An bắt giữ Nguyễn Mạnh Cường trên đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà.
Kết thúc phiên xét xử, Hội đồng xét xử TAND thành phố Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cường mức án 4 năm tù về tội “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, 20 năm tù về tội “Cướp tài sản” và tử hình về tội “Giết người”; tổng hợp hình phạt là tử hình.
Bị cáo Trần Văn Trí bị tuyên phạt mức án 3 năm tù về tội “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, 18 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 19 năm về tội “Giết người”; tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.
Cục CSGT khẳng định, hình ảnh một cán bộ kèm nội dung dừng xe ở làn khẩn cấp trên cao tốc đi vệ sinh không phải tình huống bất khả kháng, vẫn phạt nguội là sai sự thật.
TAND cấp cao tại TP.HCM sáng 25/3 đã mở phiên phúc thẩm giai đoạn 2 xem xét kháng cáo của Trương Mỹ Lan và 27 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB.
Phan Ngọc Yến (SN 1986, trú tại huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) bị truy nã về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia.
Hội đồng xét xử thông báo, vì lý do bệnh nặng, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã không thể có mặt tại toà.
Thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ Be có hành vi đấm, đá vào mặt tài xế xe buýt ở thành phố Thủ Đức (TP.HCM) đã bị triệu tập về trụ sở Công an làm việc vào ngày 25/3.
Một người đàn ông không rõ danh tính đã tử vong bất thường trong căn nhà khóa kín tại TP.HCM, được phát hiện vào chiều tối 24/3.
0