Ảnh: Nước Mỹ 10 ngày chìm trong biểu tình sau cái chết của George Floyd

(HanoiTV) - Hôm nay là ngày thứ 10 người dân nước Mỹ tiếp tục biểu tình sau cái chết của một người đàn ông da màu George Floyd do cảnh sát gây ra. Bất chấp dịch bệnh Covid-19 đang khiến nước Mỹ trở thành nước gánh chịu nhiều tổn thất nhất thế giới hiện nay, nhiều người đã xuống đường biểu tình trong suốt 10 ngày qua.

Sự tức giận đã tràn khắp nước Mỹ khi những hình ảnh về khoảnh khắc cuối cùng của George Floyd bắt đầu lan truyền. Lúc đó, người đàn ông đã cầu xin sự giúp đỡ khi anh ta bị viên cảnh sát đè đầu gối lên cổ.
Câu nói cuối cùng của George Floyd: “Tôi không thể thở được” đã trở thành câu khẩu hiểu của những người tham gia biểu tình tại Mỹ.
Viên cảnh sát gây ra cái chết của Floyd giờ phải đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ hai, một bản án đã được tăng lên so với cáo buộc trước đây dành anh ta. Ba sĩ quan khác tại hiện trường ban đầu không bị buộc tội nhưng hiện đang bị cáo buộc tội hỗ trợ và giết người cấp độ hai.
Vụ việc kể trên khiến người ta nhớ lại cái chết của Eric Garner năm 2014, người đã thốt ra những từ "Tôi không thể thở được" khi đang ở trong một trại giam ở New York. 
Vụ việc kể trên khiến người ta nhớ lại cái chết của Eric Garner năm 2014, người đã thốt ra những từ "Tôi không thể thở được" khi đang ở trong một trại giam ở New York.
Kể từ khi Garner qua đời, câu nói này đã trở thành câu khẩu hiểu cho phong trào biểu tình “Mạng sống của người da đen cũng đáng giá”
Các cuộc biểu tình ôn hòa đôi khi đã trở nên bạo lực. Các cửa hàng đã bị cướp bóc và đốt cháy, và cảnh sát đã bị ném đá và chai lọ trong các cuộc đụng độ. Hàng trăm người biểu tình đã bị bắt giữ
 Nhiều thành phố đã áp đặt lệnh giới nghiêm để cố gắng giảm bớt bạo lực và phá hoại. Một số bang đã kêu gọi Vệ binh Quốc gia giúp đỡ.
Anh trai nạn nhân George Floyd đã tới nơi xảy ra vụ việc để tưởng nhớ em mình. 
Nhiều cửa hàng bị đập phá, đột nhập và cướp hết đồ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời