Bà Akie Abe - Một khuôn mẫu mới cho các đệ nhất phu nhân Nhật Bản
(HanoiTV) - Năm 1987, bà Akie Matsuzaki kết hôn với ông Abe Shinzo, khi đó là một trợ lý chính trị đang lên, bà đã theo cách mà hầu hết các bà vợ Nhật Bản khi đó vẫn làm, từ bỏ công việc của mình tại công ty quảng cáo lớn nhất đất nước.

Nhưng trong hơn ba thập kỷ kết hôn - trong đó có 9 năm là đệ nhất phu nhân Nhật Bản - bà đã chứng tỏ mình là một phu nhân chính trị gia.
Ở Nhật Bản, bà Akie Abe được biết đến nhiều nhất với quan điểm thẳng thắn và tiến bộ. Không giống như những người tiền nhiệm, bà không chịu ở trong cái bóng của chồng mình. Thay vào đó, trang mạng xã hội đã tạo ra một vai trò công cộng cho bà ấy theo một phong cách giống với các đệ nhất phu nhân Mỹ.
Bà Akie Abe, 60 tuổi, đã trở thành vợ góa vào ngày 8/7, sau khi cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị bắn chết ngay giữa ban ngày khi đang có bài phát biểu ở thành phố Nara - một vụ ám sát gây chấn động và phẫn nộ trên khắp Nhật Bản.
Ngày hôm đó, bà đã phải trải qua một chuyến tàu kéo dài nhiều giờ đồng hồ để đến bệnh viện ở Nara bên chồng. Hôm sau, bà đưa thi thể ông về quê nhà bằng ô tô. Ngày 11/7, bà cùng với người thân và các vị khách đã để tang ông Abe Shinzo tại một buổi lễ riêng tại Đền Zojo-ji.

Nhìn chung, bà Akie Abe vẫn tỏ ra điềm đạm và ít nói khi xuất hiện trước công chúng.
Hôm nay, 12/7, bà sẽ tổ chức một tang lễ riêng, sau đó là các nghi lễ lớn hơn.
Sau khi chồng từ chức Thủ tướng vào tháng 12/2020, bà Akie Abe ít xuất hiện trước công chúng.
Người vợ có quan điểm "đối lập"
"Akie Abe - với tư cách là đệ nhất phu nhân - chắc chắn không giống như nhiều người tiền nhiệm của bà ấy", Tobias Harris, thành viên cấp cao về châu Á tại Trung tâm Tiến bộ Mỹ cho biết.
Sự ủng hộ của bà đối với các mục tiêu tiến bộ, cách làm việc tự do và sự tự tin vui vẻ đã khiến bà được công chúng Nhật Bản yêu mến.
Trong giới truyền thông Nhật Bản, bà Akie Abe có biệt danh - là "đảng đối lập trong nước" của ông Abe Shinzo.
Với thiên hướng nói lên suy nghĩ của mình, bà đã công khai thách thức một loạt các chính sách của chồng mình, từ chính sách thúc đẩy năng lượng hạt nhân đến thỏa thuận thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương. Vào năm 2016, bà đã gặp những người biểu tình ở Okinawa, những người phản đối việc mở rộng căn cứ của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, mà ông Abe Shinzo ủng hộ.

Trả lời phỏng vấn tờ Bloomberg năm 2016, bà nhấn mạnh, "Tôi muốn tiếp thu và truyền bá những quan điểm mà chồng tôi hoặc chính phủ của ông ấy không thông qua. Tôi cho là hơi giống (quan điểm một thành viên) đảng đối lập."
Những quan điểm tiến bộ của bà nhiều khi mâu thuẫn với những giá trị bảo thủ hơn.
Bà Akie Abe là người ủng hộ mạnh mẽ cho quyền của LGBTQ, bà đã tham gia cuộc diễu hành ủng hộ người đồng tính ở Tokyo vào năm 2014. Bà cũng ủng hộ việc sử dụng cần sa y tế, từng chụp ảnh trong một cánh đồng cần sa rộng lớn vào năm 2015.
Bà Akie Abe thỉnh thoảng cũng bị vướng vào các cuộc tranh cãi, bao gồm cả một vụ bê bối về một thỏa thuận bán đất liên quan đến một trường học mà bà có quan hệ.
Mặc dù thường xuyên có quan điểm trái ngược nhau, bà và ông Abe Shinzo vẫn có một mối quan hệ yêu đương mặn nồng - và Akie Abe không ngại công khai trước công chúng. Cặp đôi thường nắm tay nhau khi xuống máy bay trong các chuyến công du nước ngoài chính thức - cách thể hiện tình cảm công khai hiếm thấy trong giới chính trị Nhật Bản.
Ông Abe Shinzo thường xuyên xuất hiện trong các bài đăng trên Instagram của bà Akie Abe, tươi cười bên cạnh bà tại các sự kiện hoặc chỉ là các cuộc đi dạo bình thường, cưng nựng chú chó của họ trên ghế sofa, đọc báo trong xe hơi - hoặc tạo dáng với một bát mì Udon cà ri.
Vào ngày kỷ niệm 30 năm ngày cưới của họ, bà Akie Abe đã đăng một bức ảnh đám cưới của họ trong trang phục Kimono. Vào ngày kỷ niệm 32 năm, họ đã tổ chức lễ kỷ niệm đơn giản mà ấm cúng với một chiếc bánh kem anh đào và rượu vang.
Bà là phu nhân đầu tiên của một Bộ trưởng Nhật Bản tích cực sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook và Instagram, chia sẻ những khoảnh khắc về cuộc sống riêng tư với hàng chục nghìn người theo dõi.
Luôn là chính mình
Là con gái của một ông trùm bánh kẹo, Akie Abe lớn lên trong một gia đình giàu có và đặc quyền ở Tokyo.
Bà được học tại một trường Công giáo tư nhân và một trường dạy nghề chỉ dành cho phụ nữ, nói thông thạo tiếng Anh.
Sau khi tốt nghiệp, Akie Abe làm việc tại công ty quảng cáo Dentsu của Nhật Bản. Ở tuổi 22, Akie Abe gặp Shinzo Abe, hơn mình 7 tuổi và đang làm trợ lý chính trị. Họ đã hẹn hò hơn hai năm trước khi kết hôn vào năm 1987.
Hai vợ chồng chưa từng có con. Akie Abe đã nói với truyền thông Nhật Bản rằng, họ đã tìm cách điều trị hiếm muộn trong những ngày đầu của cuộc hôn nhân nhưng không có kết quả.
Akie Abe không bằng lòng với việc bị giới hạn trong vai trò nội trợ. Bà làm việc với tư cách là một DJ trên đài phát thanh vào những năm 1990, và sau khi chồng từ chức Thủ tướng lần đầu tiên vào năm 2007, bà từng lên kế hoạch mở một quán rượu izakaya.

"Khi Abe Shinzo chuẩn bị trở lại vị trí lãnh đạo của mình vào năm 2012, đúng vào lúc cô ấy đang bận rộn chuẩn bị mở một nhà hàng. Đây là điều mà cô ấy đã muốn làm trong một thời gian và cô ấy đã nghĩ đến khi Abe rời ghế thủ tướng năm 2007, cuối cùng cô ấy đã có cơ hội này, "Harris, tác giả của The Iconoclast: Shinzo Abe và Nhật Bản Mới, cho biết.
"Vì vậy, cô ấy đã bắt chồng hứa rằng cô ấy sẽ vẫn có thể tiếp tục công việc kinh doanh của mình và cô ấy đã thực hiện điều đó và đó là một nhà hàng thực sự tốt đẹp".
Izakaya, được đặt tên là "UZU" - có nghĩa là xoáy nước trong tiếng Anh, mở cửa vào năm 2012 tại quận Kanda của Tokyo, vài tháng trước khi ông Abe Shinzo bắt đầu nhiệm kỳ Thủ tướng thứ hai.
Bà thậm chí còn tự trồng gạo hữu cơ trên một cánh đồng ở quê chồng và phục vụ tại nhà hàng của mình.
Năm 2015, bà được chụp ảnh đang trồng lúa cùng với Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản lúc đó là Caroline Kennedy, mặc trang phục làm việc truyền thống của phụ nữ, đi chân trần trong nước.
Trong những năm gần đây, trước khi trở lại với tư cách là đệ nhất phu nhân, bà Akie Abe quay lại trường đại học và lấy bằng thạc sĩ về nghiên cứu thiết kế xã hội tại Đại học Rikkyo.
Trả lời phỏng vấn tờ The Wall Street Journal năm 2013, bà thừa nhận: "Đó là khoảng thời gian thất bại và khó khăn đối với chúng tôi với tư cách là một cặp vợ chồng". "Sau một thời gian, anh ấy quyết định tập trung lại vào sự nghiệp chính trị của mình. Tôi cảm thấy mình cần phải bắt đầu cuộc sống của riêng mình".
"Nó cho thấy rằng bà đã thực sự cố gắng - trong suốt sự nghiệp chính trị của chồng - để vẫn là con người của chính mình, không chỉ xuất hiện như một phu nhân chính trị gia và làm những điều mà người dân Nhật Bản thường mong đợi ở những phu nhân chính trị gia vẫn làm.” - Harris nói.














