Bán kết Miss Universe 2024: Kỳ Duyên trình diễn gây tranh cãi

Trải qua ba tuần tham gia các hoạt động bên lề, sáng 15/11 (theo giờ Hà Nội), Kỳ Duyên và 127 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ bước vào bán kết Miss Universe 2024 tại Mexico. Nhận về nhiều sự kỳ vọng từ người hâm mộ trong nước, tuy nhiên, màn trình diễn của Kỳ Duyên lại đang gặp nhiều ý kiến trái chiều.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -:-
1x

Tại phần thi National Costume (Trang phục dân tộc), Kỳ Duyên trình diễn Ngọc Điệp Kỳ Nam. Thiết kế do Đặng Trần Trí sáng tạo, vơi sự cố vấn chuyên môn của Nhà thiết kế Nguyễn Minh Công, được lấy cảm hứng từ chiếc lọng bướm triều Nguyễn, kết hợp áo Nhật Bình truyền thống với các chi tiết thêu tay và đính đá tỉ mỉ trên trang phục thể hiện hình ảnh người phụ nữ xưa thanh lịch, quyền quý.

Trong bộ trang phục, Kỳ Duyên xuất hiện cùng những bước catwalk tự tin. Điểm nhấn của phần trình diễn là “kỹ xảo” lọng bướm hoa đẹp mắt khi nàng hậu bung dù.

Phần trình diễn nhận về nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Một số các chuyên trang sắc đẹp cũng đưa ra bảng xếp hạng cho Trang phục dân tộc, trong đó Kỳ Duyên đang có mặt trong top đầu những Trang phục dân tộc đẹp nhất.

Tại phần thi Swimsuit (Trang phục áo tắm), Kỳ Duyên “tung chiêu” bung áo choàng “chào sân”. Tuy nhiên nhiều khán giả nhận xét phần trình diễn của Kỳ Duyên “thiếu lửa”, không có điểm nhấn, biểu cảm có phần gượng gạo, căng thẳng. Những bước catwalk của người đẹp cũng gây thất vọng, chưa thể hiện được tinh thần của phần trình diễn, dù cô đã có nhiều kinh nghiệm trên sần diễn runway.

Trong phần thi dạ hội, Hoa hậu Kỳ Duyên diện bộ đầm được Nhà thiết kế Đỗ Long thực hiện lấy cảm hứng từ cung hoàng đạo của cô - Bọ Cạp. Trang phục vàng gold và trắng bạc được đính kết đá lấp lánh. Thiết kế có phần 3D mô phỏng càng bọ cạp và phần đuôi cá xẻ tà giúp tôn lên đôi chân dài của Kỳ Duyên.

Vì phần thi dạ hội không được có phần catwalk nên mỗi thí sinh chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn. Bởi vậy, Kỳ Duyên cũng không thể tạo nên điểm nhấn đáng chú ý nào. Nhiều khán giá cũng nhận xét rằng bộ váy vàng của nàng hậu “rối mắt” vì có nhiều chi tiết ánh kim và đính kết đá. Phần mô phỏng càng Bọ Cạp nhìn thô và không phù hợp với tiêu chí sang trọng, tinh tế của dạ hội Miss Universe.

Cư dân mạng cũng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về layout của Kỳ Duyên ở bán kết là nhạt nhòa giữa dàn người đẹp khác. Cách trình diễn của Kỳ Duyên cũng chưa được mềm mại, uyển chuyển. Nhiều người mong rằng người đẹp Nam Định sẽ có màn thể hiện tốt hơn trong đêm thi chung kết sắp tới.

Sau đêm thi bán kết, các thí sinh “mạnh” của năm nay cũng dần lộ diện. Người đẹp Thái Lan Opal Suchata trở thành gương mặt gây chú ý trong đêm bán kết. Các đại diện đến từ Peru, Venezuela, Puerto Rico, Mexico… cũng là những thí sinh có phần trình diễn nhận được sự ủng hộ tại bán kết Miss Universe 2024.

Đêm chung kết Miss Universe 2024 sẽ được diễn ra vào 8h ngày 17/11 (theo giờ Hà Nội).

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Viện Garo Sero tiếp tục tung một loạt ảnh được cho là chụp lúc Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron hẹn hò, cùng với những clip chứng minh hai ngôi sao qua lại khi Kim Sae Ron còn là trẻ vị thành niên.

BTS trở lại không chỉ là tin vui đối với người hâm mộ mà còn là sự kiện quan trọng với ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu.

Âm nhạc của Trịnh Công Sơn vẫn mãi là nguồn cảm hứng vô tận cho những tâm hồn yêu nghệ thuật. Nếu thế hệ trước trân trọng sự mộc mạc, sâu lắng nguyên bản, lớp nghệ sĩ trẻ ngày nay lại có nhiều cách tiếp cận khác nhau theo nhiều cách rất sáng tạo.

Nam diễn viên chính trong phim "404 Chạy ngay đi" đã có mặt tại Việt Nam trong khuôn khổ "Thai Festival 2025", anh cho biết đã xem những bộ phim Việt Nam và mong muốn sớm có cơ hội được hợp tác.

24 năm lìa xa cõi tạm, Trịnh Công Sơn và âm nhạc của ông luôn sống trong lòng những người yêu nhạc. Di sản âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn luôn hiện diện trong đời sống của các thế hệ hát nhạc Trịnh.

Vậy là đã 24 năm, người nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn rời cõi tạm về với cát bụi. 24 năm ông không còn hiện hữu bằng xương thịt, nhưng dường như chưa bao giờ những người yêu mến ông, những "tín đồ nhạc Trịnh", nghĩ ông rời xa.