Bảo vệ ở chợ Đồng Xuân | Nhịp sống Hà Nội | 17/01/2024

Chợ Đồng Xuân không chỉ là một khu chợ truyền thống mà còn là chứng nhân của những thăng trầm lịch sử. Hai khu chợ với ba tầng nhà, số lượng gian hàng lên tới hàng nghìn, chưa kể lượng khách vào ra liên tục, bởi vậy, công việc của những người bảo vệ ở chợ Đồng Xuân vì thế mà cũng vất vả và có trách nhiệm nhiều hơn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày đông giá rét cũng như ngày hè oi nóng, tại các cổng trường của Hà Nội luôn chật cứng các bậc phụ huynh đưa con đến trường bằng đủ loại phương tiện. Công việc này được các phụ huynh gọi vui là nghề "xe ôm 0 đồng".

Với mong muốn tạo nên những mảng xanh trong những căn hộ chung cư, nhiều gia đình ở Hà Nội đã lựa chọn trồng cây cảnh trong nhà. Tuy nhiên, để duy trì cây cối được tươi tốt quanh năm, thì việc chăm sóc mất khá nhiều thời gian của gia chủ.

Hà Nội khi đêm buông xuống, ở đâu đó, vẫn có một phần của thành phố đang thức, đó có thể là những người bên căn bếp nhỏ phục vụ khách ăn đêm hay những shipper đến lấy và giao đồ ăn cho khách… Những con người luôn thức và làm việc xuyên đêm như thế khiến cho nhịp sống đêm ở Hà Nội giờ đây sống động hơn.

Ở Hà Nội, các khu chợ đầu mối luôn tất bật cả ngày lẫn đêm. Và chợ Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) - khu chợ bán nông sản lớn nhất của Hà Nội cũng vậy. Hoạt động từ khoảng 2h đêm cho đến chừng 8h sáng, trung bình mỗi ngày đêm, chợ đầu mối nông sản Minh Khai tiêu thụ chừng 400 tấn sản phẩm, chủ yếu là rau, củ, quả…

Giày là phụ kiện tạo nên phong cách ăn mặc của mỗi người và có lẽ ai cũng muốn sở hữu cho mình một đôi giày độc nhất vô nhị. Nắm bắt nhu cầu này, dịch vụ "độ" giày đã ra đời. Đây là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và sáng tạo không ngừng, do vậy, ở Hà Nội hiện chỉ một số ít cửa hàng cung cấp dịch vụ này.

Người tiêu dùng đang bị "hút" bởi các loại nông sản sạch và đó là cơ hội cho những người bán lẻ, đặc biệt là các bạn trẻ kinh doanh online. Một công việc vừa đem lại thu nhập, vừa giúp cho họ có thêm niềm vui mỗi ngày…