Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố gas ở Sơn Tây, Hà Nội có sức sống mãnh liệt

(HanoiTV) - Bé sơ sinh không quần áo bị bỏ rơi dưới hố gas bỏ hoang được người dân xã Thanh Mỹ (Sơn Tây, Hà Nội) phát hiện chiều 8-6, thời điểm nhiệt độ lên đến 39-40 độ C. Hiện bé đang được chăm sóc tại Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội.

UBND xã Thanh Mỹ, thị trấn Sơn Tây, Hà Nội vừa phát đi thông báo tìm người thân cho một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo đó, chiều 8/6, một người dân phát hiện cháu bé trong hố gas tại ngôi miếu sau nhà, không mảnh vải che thân, bị kiến, dòi bọ bu đầy mắt, mũi, miệng, cơ thể. Ông đã bế về tắm rửa rồi mang bé lên trạm y tế xã Thanh Mỹ trình báo. Khoảng 3 ngày trước, gia đình ông có nghe tiếng trẻ con khóc nhưng vì trong xóm không có trẻ nhỏ nên tưởng tiếng mèo kêu.

Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi đang được chăm sóc tại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội)

Các nhân viên y tế xã Thanh Mỹ đã sơ cứu, truyền dịch và chuyển cháu bé xuống Bệnh viện đa khoa thị xã Sơn Tây. Sau đó bé tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội. Hiện bé vẫn trong tình trạng suy hô hấp, 2 mắt chưa mở được, nhưng sức khỏe tiến triển tốt. Xác định ban đầu, cháu bé được khoảng 2-3 ngày tuổi.

Cháu bé có sức sống mãnh liệt, mặc dù bị bỏ rơi hơn 3 ngày dưới hố gas, thời tiết nắng nóng hơn 40 độ, nhưng đã sống sót kỳ diệu. Hiện xã đã làm biên bản xác nhận trẻ bị bỏ rơi. Một bác sĩ bệnh viện Bạch Mai cho biết: chưa thấy trường hợp nào như vậy, y khoa có thể xác định được thời điểm cháu bé ra đời và đánh giá các chỉ số sinh tồn của cháu.

Theo BV Xanh Pôn, hiện cháu bé đã được chăm sóc tích cực. Các bác sĩ vẫn đang phải hội chẩn nhiều lần để tìm phương án điều trị tốt nhất cho cháu bé.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời