Bố mẹ Triệu Quân Sự mong con cải tạo tốt
(HanoiTV) - Đó là chia sẻ của bố mẹ tù nhân Triệu Quân Sự, sau khi hay tin tù nhân này đã bị bắt lại.
Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, cha mẹ nào cũng mong con cái nên người, có ích cho xã hội. Song vợ chồng ông bà Triệu Xuân Lịch (bố mẹ của phạm nhân Triệu Quân Sự) lại không được hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó, khi mà con trai Triệu Quân Sự trở thành một tù nhân mang án tù chung thân và phạm nhiều tội danh nghiêm trọng như trộm cắp, giết người, cướp của. Không những thế, Triệu Quận Sự còn 3 lân vượt ngục chỉ vì...mê chơi games.
Hư hỏng từ mê games
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Thái Nguyên, song Triệu Quận Sự được bố mẹ hết mực yêu thường, cho ăn học đầy đủ. Đáng tiếc, người con trai này thay vì báo hiếu cha mẹ bằng những điểm số tốt ở trường, thì lại luôn làm cha mẹ đau lòng vì bỏ học lêu lổng, đi theo bạn bè xấu để chơi games tại quán net.
Lâu dần thành quan, việc bỏ học đã trở thành "cơm bữa" và thay vì ngồi trên ghế nhà trường thì Triệu Quân Sự lại chọn ngồi tại quán net là chính.
Đến năm lớp 10, Triệu Quân Sự không tiếp tục con đường học vấn và sau đó đi bộ đội. Gia đình cũng mong rằng, kỷ luật quân đội sẽ rèn dũa Sự trở thành một thanh niên cứng cáp, có chí tiến thủ và thay đổi tâm tính của anh ta.
Mọi mong mỏi đã đổ xuống sông, xuống biển khi chỉ vài tháng sau đó, Sự bắt đầu đào ngũ, ăn cắp, ăn trộm....và đặc biệt nghiêm trọng khi giết một chủ quán cà phê tại quận Long Biên để cướp tài sản đi tiêu xài cá nhân, trong đó không thể thiếu chơi games.
Vượt ngục cũng vì mê games
Mang án tù chung thân, những tưởng Sự phải biết ngẫm về chặng đường đời đã trải qua, cố gắng trở thành một con người tốt dưới sự giáo dục, giúp đỡ của các quản giáo.
Song Sự đã "chối bỏ" mọi sự giúp đỡ để thực hiện 3 lần vượt ngục chót lọt và cả ban lần đều bị bắt trở lại khi đang chơi games hoặc đang đi tìm quán nét.
Có lẽ, Triệu Quân Sự đã trở thành một tù nhân đặc biệt nguy hiểm, không phải là vượt ngục để phạm tội nặng hơn, mà hắn coi vượt ngục là sự thách thức luật pháp và thỏa nỗi đam mê games.
Theo phân tích của Luật sư Hoàng Ngọc Biên (nguyên Điều tra viên cao cấp Bộ Quốc phòng) cho rằng về mặt tâm lý học tội phạm, người phạm tội thường chia thành 2 nhóm tâm lý chính:
- Thứ nhất là nhóm tâm lý ăn năn, hối cải. Tâm lý này thường xuất hiện ở những người mắc lỗi nhẹ, ít nghiêm trọng, tính chất, mức độ hành vi không quá nguy hiểm cho xã hội. Khi bị bắt giam, tạm giữ, họ sẽ hợp tác với cơ quan điều tra, cố gắng cải tạo tốt để sớm được giảm án, trở về hòa nhập với cộng đồng.
- Thứ hai là nhóm tâm lý bất cần, thách thức pháp luật, thường xuất hiện ở những kẻ manh động, liều lĩnh, phạm những tội nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội.
Đối với trường hợp của Triệu Quân Sự, luật sư Biên đánh giá đây là kẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, phải chấp hành mức án tù chung thân và thuộc nhóm tội phạm có tâm lý bất cần. Việc hắn từng 2 lần vượt ngục thể hiện sự thách thức các cơ quan pháp luật trong quá trình quản lý giam giữ.
Luật sư Biên cho rằng cần nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý, giam giữ. Các quản giáo cần đặc biệt lưu tâm, cảnh giác và thậm chí áp dụng những hình thức quản lý đặc biệt với trường hợp này.
Mong con sớm cải tạo tốt
Khi hay tin con trai bị bắt trở lại, cha mẹ tội phạm Triệu Quân Sự cũng nhẹ nhõm phần nào cho dù trong lòng họ rất đau đớn.
"Tôi cũng chỉ mong cháu nó thực hiện được lời hứa với cha mẹ, cải tạo tốt mong có ngày trở về với gia đình", bà Thiện, mẹ của Triệu Quân Sự ngậm ngùi nói.
"Khi Sự chấp hành án ở Thanh Hóa, cả nhà cũng đã vào thăm và mỗi lần Sự được gọi điện về hỏi thăm gia đình thì chúng tôi cũng luôn động viên con chấp hành nội quy, cải tạo tốt để có hy vọng sớm trở về với gia đình, lấy vợ sinh con để vợ chồng tôi còn nương tựa lúc tuổi già", ông Lịch, cha đẻ của Sự nói.
Hiện Công an huyện Hà Trung đã làm các thủ tục bàn giao tù nhân này cho Cục điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng xử lý.














