Bức thư gửi ông Già Noel từ những năm 1930 được phát hiện ở Strasbourg

(HanoiTV) - Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một bức thư vẫn còn niêm phong do một đứa trẻ viết cho ông Già Noel vào những năm 1930 trong các tòa nhà ở Strasbourg.

Bức thư còn nguyên

Trong khi phá dỡ một số tòa nhà tại thành phố Strasbourg của Pháp, các nhà khảo cổ đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra một bức thư vẫn còn niêm phong do một đứa trẻ viết cho ông Già Noel vào những năm 1930.

"Nếu bức thư này không đến tay người nhận kịp thời ... thật là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc khi phát hiện ra nó vài ngày trước lễ Giáng sinh!", Archéologie Alsace, một cơ quan nhà nước thực hiện các sứ mệnh khoa học và di sản, bình luận trên Facebook.

Các nhà khảo cổ học sau đó đã tìm thấy nhiều tài liệu lưu trữ từ những năm 1930, tất cả đều bị nấm mốc và chuột cắn, bao gồm: ảnh gia đình, bưu thiếp, giấy báo tử, danh thiếp, lời mời ăn trưa hoặc thậm chí là menu spa.

Archéologie Alsace đã công khai nội dung bức thư, mà theo đó, đứa trẻ viết bức thư này đã hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để bố mẹ vui lòng.

Bức thư, viết tay bằng mực xanh, được tô điểm bằng một bức vẽ màu cho thấy Thánh Nicholas đang nghiêng mình trước ba đứa trẻ trong một chiếc rương gỗ.

Kèm theo nội dung là những món quà mà đứa trẻ mong muốn, như một chiếc xe đạp và quả bóng chuyền.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời