Buổi sáng với những phụ nữ yêu khiêu vũ
Du nhập vào Việt Nam từ những năm đầu thế kỷ XX, khiêu vũ trở thành niềm đam mê của nhiều người ở các lứa tuổi, trong đó phải kể đến người cao tuổi.
Tại Thủ đô, mỗi ngày, rất nhiều người ở độ tuổi 60, 70, thậm chí 80 say sưa theo những vũ điệu ngọt ngào, yêu đời.
Câu chuyện về những người cao niên đã tìm thấy niềm vui sống với bộ môn khiêu vũ chính là lời nhắc nhở mỗi người “đừng hoài phí thời gian”. Họ là những người già “không tuổi” tự rèn luyện sức khỏe thể chất và bồi dưỡng tinh thần, làm giảm gánh nặng ưu tiên của gia đình, xã hội dành cho người cao tuổi.
Khuôn mặt rạng rỡ, thân hình khỏe mạnh, linh hoạt và mềm dẻo trong những điệu nhảy, ít ai nghĩ rằng bà Nguyễn Thị Vân đã hơn 60 tuổi. Nhờ tìm thấy niềm vui từ môn thể thao nghệ thuật phù hợp mà mỗi ngày của bà trôi qua đầy sức sống và thảnh thơi.
CLB Khiêu vũ Hoàn Kiếm đã thành lập được hơn 10 năm, là nơi hội tụ của hàng trăm phụ nữ có chung tình yêu với âm nhạc và những vũ điệu. Ngày nào cũng vậy, khoảng 6h sáng, họ lại tập trung tại khu vực Bờ Hồ để "phiêu" theo điệu nhạc.
CLB Khiêu vũ Hoàn Kiếm là một trong những câu lạc bộ đông và sôi động nhất ở khu vực hồ Hoàn Kiếm. "Vui khỏe mỗi ngày" là câu khẩu hiệu của các bà, các mẹ, các chị đến đây để rèn luyện sức khỏe, trao nhau niềm vui!














