Carlos Alcaraz vào vòng 3 giải Wimbledon 2023

Do điều kiện thời tiết không tốt, mưa kéo dài nhiều ngày nên trận đấu thuộc vòng 2 giải quần vợt Wimbledon giữa hai tay vợt Carlos Alcaraz và Alexandre Muller được diễn ra cùng ngày với trận đấu thuộc vòng 3 của Novak Djokovic. Trong khi Alcaraz chỉ phải gặp tay vợt không mấy tên tuổi như Muller thì Novak Djokovic lại chạm trán với cựu số 3 thế giới Stan Wawrinka.

Đối thủ của Alcaraz chỉ là tay vợt hạng 84 thế giới, tuy nhiên đây là trận đấu mà tay vợt số 1 thế giới thi đấu không quá xuất sắc khi có nhiều lỗi tự đánh bóng hỏng. Ở set 1, Alcaraz thắng với tỷ số 6-4. Sang set 2, sự nỗ lực của tay vợt người Pháp Alexandre Muller đã đưa set đấu vào loạt Tie - break sau 12 game giằng co từng điểm số. Thế nhưng bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới được thể hiện đúng lúc khi Alcaraz thắng 7-2 trong loạt đấu này để giành thắng lợi 7-6 ở set 2. Set 3 trở nên dễ dàng hơn khi Alcaraz thắng tương đối dễ dàng 6-3 để đi tới chiến thắng chung cuộc 3-0 và giành quyền vào vòng 3, nơi anh sẽ so tài với tay vợt Nicolas Jarry.

 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Rạng sáng 16/5, trận chung kết của Cúp quốc gia Italia diễn ra giữa hai CLB Atalanta và Juventus. Hai CLB sở hữu phong độ hoàn toàn trái ngược nhau trước thềm trận đấu này khi Atalanta thắng 6/7 trận gần nhất, còn Juventus chỉ thắng 1/7 trận gần nhất. Tuy nhiên bản lĩnh của Juventus đã lên tiếng.

Trên sân nhà Old Trafford, Manchester United tiếp đón Newcastle. Trận đấu diễn ra hấp dẫn với 5 bàn thắng được chia cho hai đội.

Rạng sáng 16/5 đã diễn ra các trận đấu bù vòng 34 Ngoại hạng Anh. CLB Chelsea làm khách trên sân của Brighton. Hai đội có phong độ và động lực khác nhau khi Brighton đã an vị ở giữa bảng xếp hạnh còn Chelsea đang tăng tốc mạnh mẽ để giành vé tham dự Europa League.

Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hà Nội lần thứ X năm 2024 vừa tổ chức buổi lễ tổng kết Hội khỏe cấp thành phố sau hơn hai tháng tranh tài.

Giải đua xe đạp Giro D’Italia đã kết thúc chặng đau thứ 10. Không giấu được cảm xúc khi lần đầu tiên giành chiến thắng ở một Grand Tour, tay đua người Pháp Valentin Paret-Peintre đã bật khóc sau vạch đích.

Ngọn đuốc của Olympic Paris 2024 đã đến thành phố Marseille, chính thức khởi đầu một mùa Olympic sôi động. Kể từ đây, ngọn đuốc sẽ trải qua hành trình dài 12.000km trên khắp nước Pháp.