Cây xanh hồi sinh sau bão

Cơn bão số 3 vừa qua đã khiến gần 12.000 cây đô thị bị gãy đổ, thành phố đã nỗ lực phục hồi khoảng 3.400 cây, trong đó có nhiều cây cổ thụ lâu năm, quý hiếm. Nhiều cây đã hồi sinh, mầu xanh đã bật nhú trên các hàng cây sau bão.

Không gian hồ Gươm, sau cơn bão số 3 đã dần quay trở lại với nhịp sống náo nức mà bình yên. Hơn 10 ngày sau bão, từng vòm xanh lại vươn lên đón nắng, đan cành, tỏa bóng.

Bà Nguyễn Hoài Linh – Phường Đội Cấn – Quận Ba Đình chia sẻ: “Tuổi thơ và cả quãng đời sinh sống ở Hà Nội thì hồ Gươm gắn bó với tôi rất sâu sắc. Từng gốc cây, từng cây xung quanh hồ Gươm đều để lại cho tôi kỉ niệm. Việc phục hồi cây xanh quanh hồ Gươm làm tôi thấy rất vui và phấn khởi. Nhìn cây xanh đang đâm chồi nảy lộc, tôi tin chắc rằng hồ Gươm sẽ đẹp và xanh trở lại trong con mắt của người dân và du khách”.

Dọn bão và phục hồi cây xanh, hai việc song song, khẩn trương và rốt ráo. Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng đã lưu ý, phải phục hồi những cây thuộc loài quý hiếm, những cây còn có thể tái tạo, hồi sinh.

Cây xanh trên nhiều tuyến phố, công viên đang dần được hồi sinh.

Người dân Thủ đô cùng lực lượng chức năng đã cứu sống nhiều cây xanh cổ thụ, cây quý hiếm. Dù công việc này không hề dễ dàng, đơn giản, nhưng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia, cây xanh trên nhiều tuyến phố, công viên đang dần được hồi sinh.

Chị Nguyễn Thị Phương - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân cho biết: “Mình cảm thấy rất vui khi mà mình thấy cây xanh được hồi phục lại, nó cũng như sức sống của Thủ đô được hồi phục. Mình mong muốn Thủ đô ngày càng có nhiều thêm cây xanh, cung cấp cho mình cảnh quan, che bóng mát và người dân được hưởng nhiều lợi ích từ cây”.

Khoảng 3.400 cây xanh bị gãy đổ được phục hồi, trong đó có 103 cây đường kính to, 33 cây quý hiếm, cây di sản được bảo tồn là minh chứng cho nỗ lực của thành phố trong giữ gìn, tái tạo, phục hồi không gian xanh đô thị.

Hiếm có nơi đâu như thành phố bên dòng sông Hồng này, từng góc phố, hàng cây đều gắn với ký ức thẳm sâu, những câu chuyện thấm đẫm yếu tố văn hóa, lịch sử. Những chồi non nhú lên đón nắng vàng mùa thu Hà Nội như những tín hiệu vui sau ngày bão lũ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hơn 35 tấn hàng hoá viện trợ nhân đạo đã được chuyên cơ của Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga chuyển tới Nội Bài vào tối 20/9 nhằm hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả tàn khốc của cơn bão số 3 (Yagi).

Chiều 20/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng thay mặt cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trao số tiền gần 19,3 tỷ đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Yagi).

Chiều 20/9, ông Hồ Công Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin hàng tấn ngao, vạng giấy, sò biển đã bị sóng đánh dạt vào bãi biển vào sáng ngày 20/9, sau cơn bão số 4.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội, đang xác minh đơn tố giác Lê Thị Bích Ngọc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 20/9, UBND quận Ba Đình, Hà Nội, đã tổ chức chương trình tuyên truyền, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho gần 800 học sinh của Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.

Thẻ vé xe buýt ảo đi vào vận hành thời gian qua được đánh giá là giải pháp tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng.