Chinh phục không gian, mục tiêu lớn của Nga
Việc phóng tàu thăm dò mặt trăng Luna - 25 diễn ra vào sáng 11/8, một lần nữa khẳng định mục tiêu chinh phục không gian của Nga chưa hề bị từ bỏ.
Phát biểu tại sân bay vũ trụ Vostochny hồi năm ngoái, ông Vladimir Putin khẳng định “Chúng tôi được hướng dẫn bởi tham vọng của tổ tiên chúng tôi để tiến lên phía trước, bất chấp những khó khăn và nỗ lực từ bên ngoài ngăn cản chúng tôi làm điều đó”.

Lần phóng gần đây nhất của Liên Xô lên mặt trăng vào năm 1976, Luna-24, đã mang các mẫu đất trở lại trái đất. Liên Xô cũng đã từng phóng vệ tinh đầu tiên (Sputnik), đưa con vật đầu tiên, (chú chó Laika), người đàn ông đầu tiên (Yuri Gagarin), sau đó là người phụ nữ đầu tiên, (Valentina Tereshkova) vào quỹ đạo trái đất.
Tuy nhiên, Liên Xô đã bị Mỹ 'vượt mặt' trong cuộc đua đưa người đầu tiên lên mặt trăng, với chuyến bay của Neil Armstrong vào tháng 7/1969. Chương trình vũ trụ của Nga, vẫn chủ yếu dựa vào các công nghệ do Liên Xô thiết kế, và gặp khó khăn trong việc đổi mới.
Cái bắt tay giữa Nga và Trung Quốc về không gian
Vụ phóng này là sứ mệnh đầu tiên trong chương trình mặt trăng mới của Nga, diễn ra vào thời điểm Moscow mong muốn tăng cường hợp tác không gian với Bắc Kinh, trong bối cảnh căng thẳng toàn diện với các cường quốc vũ trụ phương Tây vì xung đột Ukraine.
Sau khi nổ ra xung đột Ukraine, cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) đã tuyên bố rằng họ sẽ không còn hợp tác với Nga trong việc phóng Luna-25, cũng như trong các sứ mệnh 26 và 27 trong tương lai.
Bất chấp việc rút lui này, Moscow đã tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục các dự án mặt trăng và thay thế thiết bị ESA bằng thiết bị khoa học do Nga sản xuất.
Như vậy cho tới thời điểm này, cuộc chinh phục mặt trăng đang ghi nhận thêm thành viên mới, gồm: Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và dự kiến tháng 11/2024 sẽ là Mỹ.
(Nguồn: Le Point)














