Cho đi là còn mãi

Bệnh viện Mắt Trung ương vừa thực hiện ca ghép giác mạc đầu tiên từ nguồn hiến giác mạc trong cộng đồng sau ba năm bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Với tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của nhiều người sẵn sàng hiến giác mạc người thân đã giúp cho hàng trăm người mù có cơ hội tìm lại ánh sáng.

Bệnh nhân ghép giác mạc

Bệnh nhân này là một trong hàng trăm ca trong danh sách chờ ghép giác mạc từ 5-6 năm nay tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Bệnh nhân bị chấn thương mắt, tổn thương giác mạc, tổn thương thủy tinh thể sau vụ tai nạn. Nguồn giác mạc hiến từ người đàn ông vừa tử vong do bệnh phổi.

Bà Đoàn Thị Nhiệm ở Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình vẫn nhớ như in ngày chồng bà là người đầu tiên đăng ký và đã hiến giác mạc. Khi đó nhận thức của người dân về hiến giác mạc hay bộ phận cơ thể người còn hạn chế. Thế nhưng vượt qua những rào cản này, gia đình bà đã có 5 người hiến tặng giác mạc. 5 người trong gia đình bà Nhiên đã hiến tặng giác mạc, chồng bà là người đầu tiên đăng ký và hiến giác mạc.

Bà Đoàn Thị Nhiệm ở Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình

Tại Lễ tôn vinh Nghĩa cử cao đẹp của người hiến giác mạc tại Ninh Bình, đã có gần 50 người dân đăng ký hiến tặng giác mạc sau khi qua đời. Để người dân nhận thức được hiến giác mạc, hiến tạng là một nghĩa cử cao đẹp không chỉ có sự vận động tuyên truyền của chính quyền địa phương mà còn có sự tham gia của các linh mục lồng nghép trong các buổi lễ.

Cả nước có trên 45.000 đăng ký hiến tặng giác mạc trong đó đã có 963 người tặng giác mạc sau khi qua đời của 20 tỉnh/thành phố trong cả nước, Bệnh viện Mắt Trung ương đã thu nhận và ghép cho hàng trăm bệnh nhân mù bị mù do các bệnh lý giác mạc giúp họ tìm lại được ánh sáng. Riêng tại Kim Sơn, Ninh Bình có gần 430 người hiến giác mạc. Tuy nhiên nhu cầu ghép giác mạc là rất cao nhưng nguồn giác mạc hiến còn rất hạn chế.

Tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của nhiều người

Theo ước tính, Việt Nam hiện có trên 30.000 người mù do bệnh lý giác mạc, cần được thực hiện phẫu thuật ghép giác mạc để tìm lại ánh sáng. Tại Bệnh viện Mắt Trung ương, danh sách người đăng ký chờ ghép giác mạc gần 1.000 người - con số này ngày càng tăng lên theo thời gian.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chiều 19/5, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức khởi công dự án mở rộng nhà ga hành khách T2. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và phát lệnh khởi công.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trước việc thuê máy bay bị vỡ kế hoạch, các hãng hàng không đang tăng chuyến bay đêm và sáng sớm để phục vụ nhu cầu người dân trong dịp du lịch hè sắp tới và giai đoạn đến cuối năm.

Kiếm tiền dựa trên sức lao động của bản thân là điều bình thường với nhiều người, nhưng với những người tự kỷ thì không hề đơn giản. Thực tế, nếu được hỗ trợ đào tạo, người tự kỷ có thể làm việc, kiếm thu nhập và tự lập trong cuộc sống.

Dù nhân dân đất mũi Cà Mau, nơi cực Nam của Tổ quốc, chưa một lần được đón Bác vào thăm, nhưng tình cảm chân thành, lòng kính yêu đối với Người luôn được người dân nuôi dưỡng và gìn giữ qua từng thế hệ. Hàng năm, trước bàn thờ Tổ quốc, nhiều gia đình vẫn làm mâm cơm dâng cúng vào những ngày trọng đại như ngày sinh nhật và ngày mất của Người.

Bác sĩ Hoàng Minh Lý (Bệnh viện K Hà Nội) đang bình phục dần, sức khỏe ổn định. Theo đánh giá của bác sĩ điều trị, bệnh nhân có nhiều tổn thương nặng nên thời gian hồi phục sẽ rất dài và có nguy cơ sẽ phải ngồi xe lăn. Dự kiến 5-7 ngày tới, bệnh nhân có thể xuất viện, chuyển sang tập vật lý trị liệu.

Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Bác Hồ, sáng nay (19/5), Công an thành phố Hà Nội đã long trọng khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố.