Chợ hoa đêm Hà Nội thu hút đông đảo giới trẻ

Tuy không phải dịp lễ Tình nhân hay mùng 8/3 nhưng thời gian gần đây, chợ hoa đêm Quảng Bá bất ngờ thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in và mua hoa khoảng từ 23h đêm đến 5h sáng.

Bạn Hoài Thanh (sinh năm 1999, sống ở Hà Nội) cùng bạn trai đi chợ hoa Quảng Bá vào lúc 3h sáng. Đôi bạn cho hay: "Chúng mình đều có chung sở thích yêu hoa và trang trí nhà cửa nên rất hay ghé chợ hoa đêm Quảng Bá. Sở dĩ, mình chọn thời điểm lúc 3h để đi mua hoa bởi lúc này, lượng hoa đổ về đây nhiều nhất và tươi nhất để chúng mình tha hồ lựa chọn".

Tấp nập người mua-kẻ bán tại chợ hoa đêm lớn nhất của Hà Nội khi cả thành phố đang chìm vào giấc ngủ. Các thương lái buôn, người dân, giới trẻ thường ghé chợ hoa Quảng Bá (nằm ở 236 Đ. Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) vào ban đêm bởi đây là một trong những khu chợ nhộn nhịp mở cửa hằng đêm quanh năm với các quầy hàng bán hoa nhập từ khắp nơi trên thế giới.Bạn Thu Trang (sinh năm 1999, sống ở Hà Nội) cho biết: "Mình và bạn trai đến chợ hoa đêm với mục đích chính là chụp ảnh, ngoài ra, chúng mình cũng mua thêm hoa để trang trí phòng. Mọi năm, chúng mình ít có dịp tới đây bởi một phần vì cả hai đều bận rộn, không đi được vào ban đêm".

Theo ghi nhận của PV, khoảng thời gian từ 23h đến 3h sáng là lúc có nhiều bạn trẻ ghé thăm chợ hoa đêm nhất, đặc biệt là dịp cuối tuần.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời