Chợ hoa Vạn Phúc ngày cuối năm

Hà Nội là thành phố có nhiều chợ hoa nhất cả nước, trong đó chợ hoa Vạn Phúc là một trong những chợ hoa lâu đời và nổi tiếng nhất của Thủ đô. Trong ngày cuối năm hãy đến chợ hoa rực sắc màu này để trải chiêm không khí vui xuân của người Hà Nội.

Nằm trên đường Tố Hữu (quận Hà Đông, Hà Nội), vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, chợ hoa và cây cảnh Vạn Phúc lại dần trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hương sắc mùa xuân ngập tràn trên những con đường.

Hương sắc mùa xuân ngập tràn trên những con đường và bừng sáng trên cả gương mặt người bán lẫn người mua. Ảnh: Xuân Sơn

Một số khách hàng tại chợ chia sẻ, nhiều người dân năm nay chỉ lựa chọn những loại cây cảnh có giá cả vừa phải. Tết này, tại chợ hoa Vạn Phúc, quận Hà Đông (Hà Nội), các cây cảnh mini khá được ưa chuộng. Đào huyền năm nay cũng được nhiều người dân yêu thích bởi vẻ đẹp và giá cả phải chăng.

Bên cạnh đào, quất, năm nay, nhiều gia đình cũng lựa chọn các chậu lan cảnh, lan hồ điệp đã được cắm sẵn để trang trí nhà cửa.

Những chậu lan rực rỡ được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Xuân Sơn

Chia sẻ với phóng viên Đài Hà Nội, anh Yên - một người bán hoa lâu năm tại chợ Vạn Phúc chia sẻ: "Mình làm nghề này được 18 năm rồi, hoa lan này ở Việt Nam có nuôi trồng nhưng số lượng khá hạn chế, thường thì mình hay nhập hoa từ Trung Quốc, Đài Loan và Đà Lạt vì ở đó có khí hậu ở đó dễ chăm bón và phát triển hơn".

Những chậu hoa lan thường được trồng ở Trung Quốc từ 2 đến 3 năm, sau đó đến tầm cuối năm được thu hoạch và xuất đi các nước. Ảnh: Xuân Sơn

Những chậu hoa lan thường được trồng ở Trung Quốc từ 2 đến 3 năm, sau đó đến tầm cuối năm được thu hoạch và xuất đi các nước, điển hình như Việt Nam là một thị trường tiềm năng.

Năm nay, mọi người  thường ưu tiên các loại hoa có giá cả phải chăng. Ảnh: Xuân Sơn

Một số chủ cửa hàng cũng chia sẻ thêm rằng do năm 2023 tình hình kinh tế suy thoái, nên tết nay lượng khách hàng cũng giảm hơn nửa so với năm ngoái.

Hoa là vật không thể thiếu trong Tết cổ truyền của Việt Nam. Ảnh: Xuân Sơn

Bên cạnh đó, nhiều thương lái cũng cho biết, năm nay, người dân thích rất nhiều loại hoa nhưng vì tình hình kinh tế rất khó khăn nên để lựa chọn hoa thì mọi người thường ưu tiên các loại có giá cả phải chăng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Những năm 70 của thế kỷ XX đã ghi dấu ấn đẹp của một thế hệ học sinh - sinh viên Việt Nam với phong trào "Xếp bút nghiên lên đường ra trận". Khi đó, hơn 10.000 sinh viên các trường đại học ở Hà Nội lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã cùng đoàn công tác đến kiểm tra tiến độ thực hiện tại các dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Trị trong chiều 27/4.

Đại tá, nhà văn Nguyễn Khắc Nguyệt - người lái xe tăng 380 tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975 đã có nhiều chia sẻ xúc động về cuộc chiến đấu anh dũng của thế hệ cha ông, lập nên chiến công thống nhất đất nước.

Câu chuyện tình yêu và hẹn ước ngày thống nhất của bà Phan Thị Kim Song với người thương binh Cao Văn Thành đã viết nên bản tình ca đẹp, dành cho ngày sum họp và dựng xây đất nước.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) đang thu hút đông đảo người dân và du khách đến để chiêm ngưỡng những tác phẩm tái hiện “Từ chiến thắng Bạch Đằng dến Đại thắng mùa xuân 1975”.