Chở những yêu thương đến với vùng cao | Người tốt quanh ta | 11/10/2023

Như đã thành thông lệ, nhiều năm nay thầy và trò trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thường xuyên tổ chức chương trình chia sẻ yêu thương, ủng hộ, động viên các em nhỏ vùng cao. Đây không chỉ là tình cảm yêu thương của các thành viên trong đoàn mà còn là hành trình chuyên chở những tấm lòng của biết bao phụ huynh và các em học sinh trường THCS Trưng Vương đến với các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trong không gian chưa đầy 100m2, mỗi người một công việc. Những người công nhân đặc biệt với những đôi tay, đôi chân tật nguyền cần mẫn đóng gói từng hộp trà thảo mộc.

Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 4, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây Nguyễn Thị Nga là một tấm gương cán bộ Mặt trận gương mẫu, trọng dân, được người dân quý mến.

Trước nhu cầu bức thiết của người dân trên địa bàn huyện Chương Mỹ về việc cần có nhà chờ xe buýt đỡ mưa nắng, Hội cựu chiến binh đã khởi động chương trình xã hội hóa kêu gọi các hội viên và doanh nghiệp trên địa bàn cùng chung tay thực hiện. Sau 2 năm, 15 nhà chờ với các kiểu dáng và phù hợp với địa hình, địa thế từng khu vực đã được hoàn thiện.

Nhằm chăm lo cho đời sống nhân dân, Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa đã triển khai mô hình “Gian hàng nhân đạo” trên toàn địa bàn huyện. Cách thức hoạt động của những gian hàng đặc biệt này là ai trong địa phương có điều kiện sẽ đóng góp tiền, hiện vật để mua sắm hàng hóa là các nhu yếu phẩm thường ngày, còn ai có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhận một số lượng hàng miễn phí theo nhu cầu.

Gắn bó với nghề từ nhỏ, nghệ nhân Tạ Thu Hương (xã Phương Trung, huyện Thanh Oai) khát khao đưa nón lá quê mình vượt khỏi làng Chuông đi muôn nơi.

Hơn 30 năm gắn bó với đời sống nhạc Việt, NSƯT Hồng Liên đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua những ca khúc như "Đóng nhanh lúa tốt", "Sợi nhớ sợi thương", "Hoa cau vườn trầu", "Làng quan họ quê tôi", "Làng lúa làng hoa", "Dòng sông quê anh, dòng sông quê em"...Sự thành công của NSƯT Hồng Liên không chỉ đến từ tài năng nghệ thuật thiên bẩm mà còn bởi sự giản dị, mộc mạc, thanh lịch của người phụ nữ Tràng An.