Chùa Quán Sứ những ngày đầu năm mới
(HanoiTV) - Từ lâu, đi lễ đầu Xuân đã trở thành yếu tố tâm linh gắn với văn hóa, tín ngưỡng của người Việt, được truyền từ đời này qua đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, đó là nét đẹp tâm linh được trải dài qua hàng nghìn năm
Là một phần không thể thiếu của hồn thiêng Hà Nội, thuộc "Tứ Trấn Thăng Long", Chùa Quán Sứ được xây dựng vào thế kỉ 15, là một trong những ngôi chùa lâu đời của Việt Nam. Cứ mỗi độ Xuân về, trong phút giao thời giữa năm cũ và mới, nhiều người Việt thường có tục lễ chùa và xin lộc. Họ đến chùa không chỉ để cầu may hay gột bỏ những ưu phiền, mà còn để tìm về với cội nguồn dân tộc. Chùa Quán Sứ là điểm đến của rất nhiều Phật tử và du khách để xuất hành đầu năm mới.
Mặc dù thời tiết đêm 30 và ngày mồng 1 Tết Canh Tý mưa nặng hạt nhưng cũng không ngăn được dòng người rất đông về chùa lễ Phật cầu Bình an.Tất cả những điều đó như một gam màu lấp lánh, tạo nên nét đa sắc trong bức tranh văn hóa Việt Nam.










Về nơi cửa Phật, giữa không gian thanh tịnh, hương trầm lan tỏa hòa cùng sắc màu của đèn hoa, mới thấy lòng mình lắng lại, thanh thản và nhẹ nhàng hơn.
Có thể khẳng định, với người Việt, đi lễ đền, chùa đầu năm là nét văn hóa truyền thống được hình thành từ lâu, tạo nên bức tranh đa sắc trong nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó không chỉ thể hiện khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc, no đủ mà còn là dịp để vun đắp cho tinh thần người Việt thêm yêu và trân trọng những giá trị cội nguồn.














