Chung tay vì một Hà Nội xanh

UBND thành phố Hà Nội đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để Hà Nội trở thành một đô thị xanh. Cùng chung tay vào nhiệm vụ này là sự đồng lòng và tích cực tham gia của các tổ chức xã hội và nhân dân Thủ đô.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sau 70 năm, “hào khí” của chiến thắng Điện Biên phủ và Điện Biên Phủ trên không năm xưa tiếp tục được lan toả, phát huy trong tiến trình xây dựng và phát triển của Thủ đô và đất nước. Từ thành phố của lương tri và phẩm giá trong chiến tranh giờ là thành phố hoà bình, thành phố sáng tạo, giữ vai trò kết nối vùng, cả nước và thế giới.

Đầu xuân 1950, cách mạng Việt Nam bước sang một trang hoàn toàn mới khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bắt đầu thiết lập được quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc, Liên Xô và sau đó là một số nước Á, Phi, Mỹ - Latinh. Mùa xuân đó cũng đánh dấu một bước ngoặt mới trong sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc của người thanh niên yêu nước Nguyễn Chí Thanh.

Sự phát triển và thành công hiện nay của thể thao Việt Nam không thể không nhắc tới thể thao quân đội, hay chính xác hơn là những vận động viên mang màu áo lính. Sự góp mặt của thể thao quân đội vào nền thể thao chung của nước nhà, phải nói tới một vị tướng hết sức đặc biệt, đó là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Hà Nội được biết đến là Thủ đô ngàn năm văn hiến và cũng là điển hình cho nét đẹp văn hóa ứng xử của người Việt, với phẩm chất nổi bật là văn minh, thanh lịch. Dù trải qua muôn vàn biến động về chính trị, kinh tế, xã hội, nhưng cái “chất” thanh lịch vẫn luôn là “hồn cốt” của Hà Nội. Đây là niềm tự hào và giá trị truyền thống quý báu của người dân thủ đô.

Bình minh ngày 22/6/1941, các sân bay Liên Xô bị tấn công. Đại úy Berkal, phi đội trưởng, nhanh chóng bấm chuông báo động và đưa tiêm kích của mình cất cánh càng sớm càng tốt. Khi chiến đấu cơ Xô Viết lấy được độ cao, họ chợt nhận ra rằng những chiếc cường kích của phát xít Đức rất dễ bị hạ...

Những ngôi làng ngoại thành Hà Nội yên bình với vườn cây, ruộng lúa... Những ngôi chùa cổ kính nằm bên những dòng sông, ngọn núi... Nhưng giờ đây, núi bị khai thác để làm xi măng, sông đang ô nhiễm… Những cảnh sắc đã từng hằn sâu trong tâm trí có đang dần biến mất?