Chung tay với bà con nông dân trong mùa dịch

(HanoiTV) - Dịch bệnh bùng phát và diễn biến phức tạp kéo dài đúng vào thời điểm thu hoạch rộ nông sản, nhiều địa phương bị giãn cách để phòng dịch lây lan diện rộng, điều này dẫn đến khó khăn khi thu hoạch và tiêu thụ nông sản.

Trước những khó khăn của bà con nông dân các địa phương nói chung và vùng dịch nói riêng, ngoài cơ chế chính sách phù hợp, kịp thời của chính quyền địa phương thì các Hội nhóm Thiện nguyện và các tình nguyện viên đóng một vai trò hết sức quan trọng.

Với kinh nghiệm và tấm lòng sẻ chia trong khó khăn, hoạn nạn, các đội nhóm Thiện nguyện đã liên hệ với chính quyền địa phương thu gom nông sản giúp bà con nông dân để chở về Hà Nội bán, tất cả qui trình thu hái, vận chuyển, bảo quản đều được kiểm tra nghiêm ngặt về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Chỉ trong vòng một tháng các đội nhóm Thiện nguyện và các tình nguyện viên trên địa bàn Thành phố đã tiêu thụ hàng chục tấn hàng nông sản gồm: Vải thiều Bắc Giang, khoai lang, dưa lê, bắp cải, ổi, mận Sơn La, Mộc Châu…

Với tiêu chí không phải “Giải cứu nông sản” mà là “ Đem lại nụ cười cho người nông dân”, các Hội Thiện nguyện đã thực hiện rất tốt công việc ý nghĩa và nhân văn này, giúp cho bà con nông dân thu lại được một phần tiền gốc và có thêm chút lãi nhỏ để tái đầu tư sản xuất, trồng trọt.

Một số hình ảnh của các Hội nhóm Thiện nguyện trong chiến dịch:" Đem lại nụ cười cho người nông dân" 

Cùng chung tay với bà con nông dân thu hoạch vải tại Lục Ngạn- Bắc Giang
Tiểu thương, các nhóm Thiện nguyện sau khi đã kiểm dịch xong chở vải đi tiêu thụ tại các chợ bán lẻ hoặc các địa điểm của Hội chung tay vì cộng đồng
Khoai lang tím cũng được tập kết tại kho để bán giúp bà con nông dân vưới giá 0 đồng lợi nhuận
Các tình  nguyện viên làm việc ngày đêm, bất kể giờ nào có xe về là họ lập tức có mặt, lặng lẽ làm việc mong góp một phần nhỏ bé của mình trong chiến dịch phòng chống Covid -19
Vì đại dịch nên nông sản không có đầu ra,Những vườn mận tại Mộc Châu, Sơn La không người thu hoạch, quả rơi phủ kín dưới đất. Các Hội Thiện nguyện Đài PTTH- Hà Nội, CLB Tâm Sen, Từ Tâm và một số tình nguyện viên đã đến tận nơi cùng thu mua nông sản và tiêu thụ cho bà con.
Công sức vun trồng chăm bón gần năm trời nhưng đến khi thu hoach thì dịch tràn về,những quả mận tươi ngon như thế này cũng chỉ bán được đến tay người tiru dùng với giá 7 nghìn đồng/kg.
Chị Ngọc Bích - Trưởng nhóm Từ Tâm  và Chị  Thanh Lan- trưởng nhóm CLB Tâm Sen Sống để yêu thương cùng với chị em hội phụ nữ Mộc Châu thu hái và gom hàng về Hà Nội bán giúp bà con nông dân,toàn bộ tiền nhập vào , bán ra sẽ chuyển lại cho bà con, với các chị lợi nhuận là 0 đồng, hạnh phúc là được nhìn thấy nụ cười đẫm mồ hôi và nước mắt của người nông dân.
Những quả mận nhọc nhằn đã đến với người dân Thủ đô bởi những tấm lòng nhân ái, chumg tay vì cộng đồng.
Trong những chuyến rong ruổii thu mua nông sản bán trợ giúp nông dân, các Hội thiện nguyện còn trao những phần quà ý nghĩa đến bà con nơi đây như: gạo, mỳ tôm, muối i ốt, sữa, và tiền mặt cho những hộ quá khó khăn.
Tin tưởng chắc chắn rằng với sự chung tay của cả  cộng đồng, sự sẻ chia trong khó khăn hoạn nạn sẽ không một ai bị bỏ lại phía sau và đại dịch Covid-19 sẽ sớm được kiểm soát trong thời gian sớm nhất.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời