Cô phiên dịch nhỏ có trái tim ấm áp
Bé Hu Junjia vẫn được gia đình và bạn bè gọi với cái tên trìu mến là Niunui. Cha mẹ của em đều bị câm điếc do bệnh tật từ nhỏ. Được sự hỗ trợ tài chính từ những người thân, họ đã mở một cửa hàng làm mát xa chân để có thể tự nuôi sống gia đình nhỏ của mình
Những lời dịch đáng yêu và ấm áp của bé Niuniu cho bố mẹ đã làm say mê mọi khách hàng ghé thăm, ngạc nhiên trước khả năng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu thông thạo của cô bé dù còn rất nhỏ tuổi.
"Khi cháu hai tuổi, cháu bắt đầu học ngôn ngữ ký hiệu với bố. Đôi khi cháu không hiểu nên bố cháu gõ điện thoại. Khi cháu lên bốn tuổi, cháu bắt đầu giúp bố dịch thuật. Ban đầu cháu lo lắm vì cháu không biết có làm được không. Cháu đã thực hiện từ từ và sau đó cháu quen dần ". - bé Niuniu chia sẻ.

Trong mắt Niuniu, kỹ năng massage chân của bố cô thật tuyệt vời. Đối với cô bé tiểu học, người cha giống như một siêu anh hùng. Dù là người câm điếc nhưng cha mẹ cô bé luôn ưu tiên việc học của cô và hy vọng nhìn thấy cô bé lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc như những đứa trẻ khác.
Năm nay cô bé bắt đầu học tiểu học và được bố đón về trường hàng ngày. Giờ đây, Niuniu chỉ phụ việc ở cửa hàng vào cuối tuần và sau khi hoàn thành bài tập về nhà.
Gia đình Niuniu không giàu có, nhưng sự cống hiến, hỗ trợ lẫn nhau và tình yêu thương của gia đình này khiến họ tin tưởng và hy vọng vào tương lai tốt đẹp.
Hàn Quốc đang trong giai đoạn căng thẳng khi Tòa án Hiến pháp chuẩn bị ra phán quyết về việc luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol. Quyền Tổng thống Han Duck-soo đã kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và chấp nhận quyết định của tòa án.
Cư dân và du khách ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng sang trọng Blue Lagoon, cũng như thành phố đánh cá Grindavid với khoảng 40 hộ dân, đã được sơ tán.
Trận động đất 7,7 độ xảy ra tại Myanmar vào trưa 28/3 đã khiến nhiều công trình, kiến trúc tôn giáo của đất nước này bị phá hủy nặng nề. Hình ảnh được nhóm phóng viên Đài Hà Nội gửi về từ tâm chấn Mandalay.
Hàng dài người dân tại thành phố Mandalay xếp hàng dưới nắng nóng để chờ được tiếp tế nước sạch và thực phẩm. Ghi nhận của phóng viên Đài Hà Nội từ Myanmar.
Nạn nhân là một thanh niên 26-27 tuổi, bị mắc kẹt bên trong Khách sạn Aye Chan Thar ở Nay Pyi Taw, cách bệnh viện nơi đoàn Việt Nam đang triển khai công tác cứu hộ khoảng 20km. Nhóm phóng viên Đài Hà Nội thông tin từ Myanmar.
Chính quyền quân sự Myanmar thông báo đã cứu sống thêm một người đàn ông 26 tuổi khỏi đống đổ nát của một khách sạn ở Thủ đô Nay Pyi Taw, 5 ngày sau trận động đất hôm 28/3.
0