Công an Thủ đô không quản hy sinh, vì dân phục vụ

Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô ngày đêm có mặt trên từng cung đường để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự đã khắc sâu trong lòng nhân dân với tình cảm tin yêu.

Ngọn lửa bốc lên ngày một dữ dội, Thượng úy Nguyễn Viết Quân - Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàn Kiếm đã trực tiếp cầm banh cắt thủy lực lên thang cắt phá chuồng cọp tầng hai, cứu thoát hai nạn nhân mắc kẹt.

Thượng úy Nguyễn Viết Quân - Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàn Kiếm đã trực tiếp cầm banh cắt thủy lực lên thang cắt phá chuồng cọp.

Lúc này, trong nhà, cầu thang gỗ đã bén lửa, nhưng khi nghe thấy tiếng kêu cứu của nạn nhân vẫn vang vọng từ tầng ba, Thượng úy Quân đã dũng cảm băng qua lửa, tìm đường lên tầng ba một cách nhanh nhất.

Thượng úy Nguyễn Viết Quân - Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàn Kiếm, cho hay: “Tôi đã dùng cái lăng chữa cháy để dập tắt cơ bản bởi vì không dám phun lâu. Nếu phun lâu nguồn nhiệt sẽ ép lên tầng trên và gây nguy hiểm cho nạn nhân trên tầng ba”.

Lực lượng PCCC&CNCH quận Ba Đình tích cực tìm cách phá tường, bắc thang mở đường để phun nước dập lửa.

Bên trong đám cháy tại phố Phó Đức Chính, lực lượng PCCC&CNCH quận Ba Đình tích cực tìm cách phá tường, bắc thang mở đường để phun nước dập lửa.

Nhưng một góc bên ngoài hiện trường, người đồng đội của họ đang phải đi cấp cứu, giữa sự sống và cái chết vì ngạt khói sau khoảng thời gian dài chiến đấu với giặc lửa. Dũng cảm, quên mình trong chiến đấu, chấp nhận hy sinh, chỉ mong rằng nhân dân được bình yên, hạnh phúc.

Một chiến sĩ bị ngạt khói sau khoảng thời gian dài chiến đấu với giặc lửa.

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, những ngày thực hiện Luật Căn cước mới, trụ sở Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tại 30 quận, huyện lúc nào cũng đông đúc người dân xếp hàng, chờ đến lượt làm thủ tục.

Lực lượng công an có nhiệm vụ túc trực, giúp đỡ người dân hoàn thành quá trình đăng ký nhanh chóng, tiện lợi. Không chỉ có mặt đúng giờ tại cơ quan làm việc, nhiều cán bộ chiến sĩ tình nguyện đi xa hơn, vất vả hơn, không ngại khó khăn “đi từng ngõ, gõ từng nhà”.

Lực lượng công an tìm mọi cách tiếp cận, giúp đỡ người dân.

Phục vụ nhân dân tận tuỵ, lực lượng công an là tấm lá chắn kiên cường giữ vững bình yên cho nhân dân Thủ đô.

Khi tất cả con đường đều vắng lặng, người dân đang yên giấc sau một ngày làm việc, học tập cũng là lúc chiến sĩ cảnh sát cơ động lên đường thực hiện nhiệm vụ, hòa vào dòng phương tiện để kịp thời phát hiện các đối tượng có biểu hiện càn quấy, gây mất an ninh trật tự, phòng chống đua xe trái phép.

Bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng cảnh sát cơ động cũng trong tư thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, không có ngày nghỉ lễ. Bởi với họ, từ khi khoác lên màu áo của lực lượng cảnh sát cơ động, nhiệm vụ cao cả nhất là thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi.

Chiến sĩ cảnh sát cơ động lên đường thực hiện nhiệm vụ, hòa vào dòng phương tiện để kịp thời phát hiện các đối tượng có biểu hiện càn quấy.

Trong suốt 79 năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã thực sự là lá chắn và thanh bảo kiếm bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước. Bởi mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn sống và thực hiện theo phương châm: trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an.

“Công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”. Điều đó không chỉ khẳng định bản chất của Công an nhân dân mà còn là phương châm hành động, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ công an phải luôn gắn bó với nhân dân, kính trọng, lễ phép với nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nằm trong khuôn viên tòa biệt thự Pháp cổ ở góc phố Trần Hưng Đạo - Hàng Bài, cây si khổng lồ có tuổi đời hàng trăm năm tuổi, từ lâu đã được coi là một trong những di sản văn hóa, kiến trúc độc đáo của Thủ đô. Tuy nhiên trong cơn bão số 3 vừa qua, cây si lâu niên này đã bị bật gốc. Nhằm bảo tồn nguyên vẹn quần thể công trình có giá trị này, các cơ quan chức năng đã nỗ lực hồi sinh cây si cổ thụ hiếm có này.

Sáng 19/9, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Hướng tới chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), tổ hợp Cung Thiếu nhi Hà Nội sẽ được khánh thành vào thứ 7 ngày 21/9.

Nhà máy điện rác Seraphin - nhà máy điện rác thứ hai của Thủ đô Hà Nội sẽ được đưa vào vận hành thử nghiệm từ tháng 12 năm nay.

Hiện nay, một số tuyến đê không thể chống tràn do mực lũ quá lớn, cần được đầu tư nâng cấp, tu bổ để đáp ứng được những diễn biến bất thường của thời tiết.

Sáng 19/9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã tiếp công dân theo đơn thư của bà Nguyễn Thị Vân, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất và công dân Hà Quang Thuyết, con ông Hà Văn Đạo, ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh.