Cụ bà 88 tuổi trình diễn võ thuật giúp đỡ trẻ em

Hình ảnh cụ bà Shanta Balu Pawar (88 tuổi) biểu diễn võ thuật đường phố Pune, Ấn Độ, đã trở nên quen thuộc và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều người, nhất là đối với những em nhỏ thiếu may mắn.

Cụ bà Shanta Balu Pawar được nhiều người trìu mến gọi là “Chiến binh bà ngoại”. Dù tuổi đã cao, bà vẫn thu hút đông đảo người qua đường dừng lại xem biểu diễn và quyên góp những khoản tiền nhỏ để duy trì việc chăm sóc trẻ em mồ côi.

Cụ bà Pawar thoăn thoắt tung hứng gậy lathi-kathi, giữ thăng bằng trên chai thủy tinh với sự dẻo dai đáng kinh ngạc. Chính kỹ năng này từng giúp bà trở thành hiện tượng mạng trong giai đoạn phong tỏa vì đại dịch Covid-19.

Cụ bà Shanta Balu Pawar - người biểu diễn võ thuật đường phố - chia sẻ: “Nhiều cháu nhỏ không có cha mẹ, tôi không muốn các cháu phải bơ vơ ngoài đường. Vì vậy, tôi đã nhận nuôi 11 bé gái và 5 bé trai, tôi chỉ dạy chúng và giúp chúng tìm việc làm”.

“Chiến binh bà ngoại” còn rèn luyện cho các em tính kỷ luật, nghệ thuật truyền thống, kỹ năng lao động cơ bản và cách tự lập trong cuộc sống. Một số em đã có việc làm ổn định hoặc lập gia đình. Những chi phí liên quan bà thường tự đứng ra lo liệu, thậm chí chấp nhận vay nợ. Nguồn sống của bà và các em phần lớn đến từ sự ủng hộ của người dân. Những khoản quyên góp tuy nhỏ, đôi khi chỉ là ít tiền mặt hoặc nhu yếu phẩm như hành, ớt, nhưng đủ để trang trải bữa ăn, sách vở và sinh hoạt hằng ngày.

Bà Pawar cho biết mình đã luyện tập võ thuật từ năm 8 tuổi và tin rằng tuổi tác chỉ là con số. Bà cho hay: “Mọi người nói rằng ở tuổi tôi, nhiều người còn không đi lại nổi, nhưng tôi vẫn có thể làm được rất nhiều việc. Tôi luôn khuyên mọi người đừng bao giờ bỏ cuộc và hãy đủ can đảm để tiếp tục”.

Các màn biểu diễn đặc biệt đã đưa bà Pawar đi khắp Ấn Độ và lên cả màn ảnh. Năm 1972, bà từng xuất hiện bộ phim Sita và Gita (1972). Bà còn thực hiện nhiều pha hành động mạo hiểm và đi dây trong các bộ phim như Tridev (1989) và Sherni (2021). Sau khi video về bà lan truyền vào năm 2020, bà nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nghệ sĩ. Nhờ đó, bà đã mở một lớp võ thuật nhỏ dành cho trẻ em.

Giờ đây, trở lại đường phố, bà Pawar không chỉ biểu diễn để trang trải cuộc sống hằng ngày mà còn dành dụm tiền xây dựng một mái nhà lâu dài - nơi ở cho những đứa trẻ đang nương tựa vào “chiến binh bà ngoại”.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời